NGƯỜI HỌC NHIỀU HIỂU NHIỀU CHƯA PHẢI
LÀ NGƯỜI TÀI
GIỎI.
Có một anh Tiến sĩ, thuê một chiếc đò qua
sông. Trong lúc đò đi trên dòng nước ra khơi. Anh Tiến sĩ quay lại hỏi bác lái
đò rằng: Thưa bác, Bác có biết gì về địa lý học không ạ!
Bác lái đò cười và trả lời, cả đời tôi chỉ biết
quanh quẩn khúc sông này, tôi cũng không biết gì địa lý cả. Chàng Tiến sĩ thở
dài và nói, thật là đáng tiếc, vậy bác mất đi một phần tư cuộc đời. Anh lại hỏi
tiếp, vậy bác có biết gì về thực vật học không?
Bác lại đò lại nói, tôi cũng không biết. Chàng tiến sĩ chép miệng nói,
thế Bác mất đi một phần hai cuộc đời. Thuyền tiếp tục đi đoạn nữa, anh lại hỏi,
vậy Bác có biết khí tượng học không? Ngày mai bác đoán biết chắc có bão chứ.
Bác lái đò cười lại nói, tôi chỉ quen
nhìn dòng nước thôi. Chàng tiến sĩ lắc đầu nói, thật uổng phí vậy, ông đã mất ba
phần tư cuộc đời vậy. Nhưng vừa lúc ấy, mây đen kéo đến, gió nổi lên từng cơn mặt
nước bắt đầu phủ sóng. Bác lái đò lại hỏi anh Tiến sĩ, thế anh có biết bơi
không vậy? Anh chàng Tiến sĩ giật mình
nói, tôi không biết bơi. Bác lái đò lại nói, vậy anh sẽ mất cả cuộc đời.
Qua câu chuyện này, bạn nghĩ gì về giữa người
có học và người không có học?
Người có học, là người chỉ biết trên chữ nghĩa
chứ chưa biết trên thực hành. Dù biết 10 nhưng chưa thực hành được một, thì
chưa gọi là người hiểu biết. Ngược người biết một làm một cũng hơn người biết
10 mà không làm được một, thì cũng chưa gọi là biết. Vừa biết vừa làm mới thực
là người biết.
Vậy bạn biết một làm một, còn hơn người biết
10 mà không làm được một. Vì thế an phận thủ thường là người bình an và hạnh
phúc nhất. Và cũng không lấy làm e ngại khi mình không biết, không giỏi như người
ta, rồi tự ti mặc cảm. Tuy là một viên gạch nhưng nó góp phần tạo nên bức tường
lớn. Vậy không nên tự ti mặc cảm khi mình không bằng người ta./.
Nguồn sưu tầm.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét