LỜI TỰA GIAO LY TAP 54
Giáo
pháp của Đức Thế Tôn là con đường đưa con người từ vô minh đến giác ngộ, từ khổ
đau đến an lạc, từ đời sống đầy những chấp trước, hơn thua, phiền não trở về
với sự tỉnh thức, hiểu biết và thương yêu. Tuy nhiên, để bước đi vững vàng trên
con đường tu học, người Phật tử không chỉ cần có niềm tin, mà còn cần có Chánh
kiến và sự hiểu biết đúng đắn về giáo pháp.
Với
tâm nguyện góp phần giúp quý Phật tử có thêm tài liệu học hỏi, suy ngẫm và ứng
dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày, Giáo lý Tập 54 được biên soạn như một
tài liệu tham khảo và hướng dẫn tu học dành cho Phật tử.
Nội
dung tập sách gồm nhiều chủ đề phong phú và thiết thực. Từ việc tìm hiểu các
quả vị La Hán, Bồ Tát, Phật; ý nghĩa của những danh xưng trong Phật giáo như
Thiền sư, Luật sư, Pháp sư, Hòa thượng, Tỳ kheo, Cư sĩ; đến việc phân biệt Giới
phẩm và Giáo phẩm trong đời sống Tăng đoàn. Những kiến thức ấy giúp người học
Phật hiểu rõ hơn về giáo lý, về sự tu hành và về những giá trị chân chính của
Phật pháp.
Bên
cạnh đó, tập sách còn đề cập đến những vấn đề rất gần gũi với đời sống hiện nay:
Thế nào là chân lý Phật giáo, sự khác nhau giữa người tu chân chính và việc
thực hành nghi lễ mang tính mê tín, giá trị của nhân quả, nghiệp báo, chánh
niệm, vô ngã và sự chuyển hóa nội tâm. Đây là những vấn đề thiết thực, bởi tu
học Phật pháp không phải chỉ để biết thêm nhiều khái niệm, mà quan trọng hơn là
để nhìn lại chính mình, nhận diện tham, sân, si và từng bước chuyển hóa những
khổ đau trong đời sống.
Mỗi
bài viết trong tập sách có thể được xem như một cánh cửa mở ra một phương diện
của Phật pháp. Có bài giúp chúng ta mở rộng kiến thức; có bài nhắc nhở chúng ta
giữ gìn Chánh kiến; có bài giúp nhìn lại cách sống, cách ứng xử và những tập
khí của chính mình. Điều quan trọng nhất là người đọc không dừng lại ở việc đọc
và hiểu bằng tri thức, mà cần biết đem những điều đã học vào đời sống thực tế.
Học
Phật là để sống tốt hơn, hiểu mình sâu sắc hơn, biết thương yêu đúng cách hơn
và có khả năng bình thản trước những đổi thay của cuộc đời. Một người biết tụng
kinh nhưng chưa biết chuyển hóa sân giận thì sự tu học vẫn chưa trọn vẹn. Một
người hiểu giáo lý nhưng chưa biết sống nhân ái, khiêm cung và bao dung thì sự
hiểu biết ấy vẫn chưa trở thành trí tuệ. Giáo pháp chỉ thật sự có giá trị khi
trở thành sự chuyển hóa trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mỗi
người.
Nguyện
mong rằng, qua những trang Giáo lý Tập 54, quý Phật tử sẽ có thêm niềm vui
trong việc học Phật, thêm vững vàng trong Chánh pháp và thêm tinh tấn trên con
đường tu tập. Mong mỗi người chúng ta biết nương tựa nơi Tam bảo, lấy nhân quả
làm nền tảng, lấy giới đức làm sự bảo hộ, lấy thiền định làm sự an tĩnh và lấy
trí tuệ làm ngọn đèn soi sáng cuộc đời.
Đọc
giáo lý để hiểu Phật.
Học
giáo lý để hiểu chính mình.
Thực
hành giáo lý để chuyển hóa khổ đau.
Và
sống đúng với giáo pháp chính là cách thiết thực nhất để làm cho ánh sáng Phật
pháp tiếp tục hiện hữu giữa cuộc đời.
Nguyện
đem chút công đức biên soạn và tu học này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, đều
được gieo trồng thiện căn, tăng trưởng trí tuệ, xa lìa phiền não, sống trong an
lành và từng bước tiến gần hơn đến con đường giác ngộ, giải thoát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật!
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét