KHAI THỊ TRỢ NIỆM (BÀI 1)
Kính thưa: (ông, bà . . .) tên họ, pháp danh . . . A Di Đà Phật (Ông,
bà, cô ,bác...) nên nghĩ rằng: Thân tứ đại nầy mấy khi bền chết - cuộc trăm năm
khó có thể vuông tròn. Sanh và tử là hai lẽ thường tình, ai cũng phải có lúc
đến hồi kết thúc. Mọi sự mọi vật đều vô thường, hiểu được như vậy, nên buông xả
vạn duyên không còn do dự, mà phải nhất tâm cầu sanh Tịnh độ Tây phương Cực
lạc. Con cháu tự nó có phước có phần đừng có lo, đừng lưu luyến. Thế gian này
là nơi rất khổ, đừng lưu luyến cần phải nhòm chán. Cực lạc rất vui rất nhàn.
Cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, không có khổ về ăn mặc ở, không có chiến
tranh, không có khổ về thời tiết nóng lạnh, mưa gió. Là cõi nước vô cùng trang
nghiêm đẹp dẽ không thể diễn tả hết được (ông, bà, cô, bác, . ..) nên lập tức
phát nguyện cầu sanh về thế giới Cực lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn (ông,
bà . . .) vãng sanh về Tây phương. Duy chỉ gặp Phật A Di Đà hoặc thấy hào quang
màu vàng ôn hòa của Phật thì (cô, bác..) mới theo Ngài mà đi. Ngoài ra thấy
những cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không để ý đến. Như vậy, (bác, cô ...)
nhất định được vãng sanh về Tây phương. Bây giờ chúng tôi niệm Phật (bác, cô .
.) hãy cùng chúng tôi niệm Phật để cầu Phật gia hộ tiếp dẫn về Tây phương . . .
Sau khi khai thị xong, tiếp đến
hướng dẫn bệnh nhân phát nguyện: Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế
giới an lành, con nay xin phát nguyện, nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi
tiếp độ, Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ Đại bi ADi Đà Phật. . .
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét