HỒI
HƯỚNG LÚC PHẬT TỬ ĐÃ BIẾT VÃNG SANH
NGUYỆN VÃNG SANH (BÀI 10)
Nguyện sanh Cực Lạc cảnh Tây
phương. Chín phẩm hoa sen là Cha Mẹ. Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh. Bồ Tát bất
thối là Bạn lữ.
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Trên đền bốn ơn
nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ đề, hết một
báo thân này, đồng sanh về Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật! Nguyện đem
công đức này hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến
thuộc, kẻ oán người thân, oan gia trái chủ rộng cùng khắp pháp giới chúng sanh.
Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe. Đều phát lòng
Bồ đề. Hết một báo
thân này. Đồng sanh về Cực lạc .
Nam mô A Di Đà Phật . Nguyện đem công đức này hồi hướng cho Phật tử
. . . .. .. pháp danh . . . . . . . Chúng con thành kính cầu xin đức Phật
A Di Đà từ bi gia hộ cho Phật tử sớm hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, sớm tu chứng
đắc vô thượng Bồ đề, sớm độ vô biên chúng sanh trong mười phương pháp giới ,
đều vãng sanh Tây phương viên thành Phật đạo. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu
khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe. Đều phát lòng Bồ đề. Hết một báo thân này.
Đồng sanh về Cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật . Nguyện
đem công đức này hồi hướng cho tất cả những ai là oan gia trái chủ nhiều đời
nhiều kiếp của Phật tử . . . . . . . . pháp danh . . .
. chúng con thành kính cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang tiếp
dẫn cho những ai là oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử được vãng
sanh.
Nam mô A Di Đà Phật . Nguyện
đem công đức này hồi hướng cho ngày lâm chung nguyện Phật thọ ký, biết trước
được ngày giờ, tinh thần tỉnh táo, lâm chung không chướng ngại. Nguyện Phật A
Di Đà Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí cùng chư thánh chúng Bồ Tát, tướng hảo
quang minh thị hiện tiếp dẫn vãng sanh Cực lạc. Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ vô
sanh, nguyện tu chứng đắc vô thượng Bồ đề, nguyện độ vô biên chúng sanh trong
mười phương pháp giới đều vãng sanh Tây phương viên thành Phật đạo.
Nam mô A Di Đà Phật . Một ngày đã qua mạng cũng giảm dần, như cá
thiếu nước có gì vui đâu, đại chúng chuyên cần tinh tấn như cứu lửa cháy đầu,
hãy niệm vô thường chớ lười buông lung. A Di Đà Phật.
Tự quy y Phật . . .., Tự Quy
Pháp . . . Tự quy Tăng. . . .. Nguyện
đem công đức này . . . . . .
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét