Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2024

LỜI KHAI THỊ (BÀI 4)

 

                                    LỜI KHAI THỊ (BÀI 4) 

     Nam Mô A Di Đà Phật.

     Phật tử . . . .  pháp danh là: . . . . . . .

        Này  phật tử (đạo hữu)  Sanh già bệnh chết là con đường mọi người trong đời ai cũng phải đi qua, không ai có thể tránh được. Đã là có sanh ắt phải có tử.  Mà sau cái tử muốn có cuộc sống an vui, một cõi an lạc phải biết chọn lựa ngay từ lúc này.

        Phật dạy thế gian này là khổ, là vô thường, là không sạch, là không yên ổn. Lúc này Phật tử (đạo hữu) hãy buông xả mọi việc, tâm không lo nghĩ, không nên gợi lên những ý niệm tham hận hay cố chấp. Hãy thành tâm niệm Phật với lòng tin tưởng Phật, và khẩn cầu vãng sanh về Tây phương Cực Lạc quốc. Hãy niệm Phật với chánh niệm để nghiệp chướng tiêu trừ, để thân tâm được an lạc tự tại.

        Hãy khẩn cầu với lòng thành kính. Nhất tâm niệm Phật, nguyện cầu Phật A Di Đà đại từ Đại bi đến tiếp độ, phóng quang soi sáng và gia trì cho người niệm Phật A Di Đà với chánh niệm

        Khẩn cầu Đức Phật A Di Đà đến tiếp độ, niệm A Di Đà Phật, niệm niệm cầu sanh về Tây phương Cực lạc.  Nam mô A Di Đà Phật . .  . . . .

LỜI KHAI THỊ (BÀI 4) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét