Thứ Năm, 21 tháng 5, 2026

NGƯỜI NÀO NGỒI THIỀN ĐƯỢC (NGỒI YÊN ĐƯỢC) lÀ MỘT NGƯỜI CÓ PHƯỚC RẤT LỚN.

 

NGƯỜI NÀO NGỒI THIỀN ĐƯỢC (NGỒI YÊN ĐƯỢC) lÀ MỘT NGƯỜI CÓ PHƯỚC RẤT LỚN.

Bạn đừng có nói rằng; tu là không cần phải ngồi thiền nghe. Ngồi thiền rất quan trọng trong đời sống tu hành của một người con theo Phật. Đức Phật và các vị Thánh đệ tử của Ngài sau những phận sự xong thì các Ngài vẫn ngồi thiền và đi kinh hành suốt ngày đêm. Các Ngài còn như vậy thì chúng ta là gì mà không chịu ngồi thiền, chúng ta làm vất vả cả ngày lẫn đêm thì được, nhưng nói chúng ta ngồi yên (thiền) trong vòng 30 phút là điều cực kì khó khăn.

Ngồi mà còn giữ tâm không được thì không ngồi thì biết cỡ nào, tâm nó phóng như vượn như ngựa, chúng ta có Chánh niệm được không? Sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì như rơm gặp lửa, nó phừng phực bốc cháy. Ngồi yên (thiền) là một nghệ thuật sống rất cao. Ngồi thiền là thể hiện một con người ít bận rộn và ít tham vọng. Ngồi thiền là thể hiện một con người có khả năng đối diện với chính mình. Ngồi thiền là thể hiện một con người biết làm chủ mọi trạng thái của tâm. Ngồi thiền là thể hiện một con người có nội tâm vững chãi. Ngồi thiền là thể hiện một con người biết dừng lại mọi hơn thua của cuộc sống. Ngồi thiền là thể hiện một đức tính kham nhẫn và tinh tấn. Ngồi thiền là thể hiện một con người không còn ham muốn những niềm vui đến từ bên ngoài. Ngồi thiền là thể hiện một con người không còn ham vui ở những nơi ồn ào náo nhiệt. Ngồi thiền là thể hiện một con người đã tìm thấy được hạnh phúc từ chính mình, và không còn lệ thuộc nương tựa vào đối tượng khác. Người có khả năng ngồi thiền là người thích sống một mình hoặc những nơi ít người yên tĩnh.

 

 

NGỒI THIỀN LÀ THỂ HIỆN MỘT CÁI TÂM CÓ GIÁO DỤC.

Lưu ý: đừng bao giờ biện luận bất cứ lý do gì mà không chịu ngồi thiền, đừng bao giờ nói pháp tu nào cũng đến đích, xin thưa chỉ có thiền là con đường đi thẳng vào nội tâm. Tất cả pháp tu nào cũng hướng ra bên ngoài, chỉ có thiền mới hướng vào bên trong tâm. Bởi vì chính Tâm dẫn đầu Tâm làm chủ. Đức Phật dạy không nương tựa không chấp trước bất cứ gì trên đời. Sadhu ! Sadhu lành thay Chúc tất cả an vui hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

                                                                                Nguồn sưu tầm.

  {š¯{

NGƯỜI NÀO NGỒI THIỀN ĐƯỢC (NGỒI YÊN ĐƯỢC) lÀ MỘT NGƯỜI CÓ PHƯỚC RẤT LỚN. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét