5 VIỆC ÂM THẦM
LÀM HAO PHÚC DÙ VẪN ĐI CHÙA ĐỀU
Đi chùa không sai ,lễ bái không sai ,ăn chay cũng không
sai. Nhưng nếu những điều này chỉ là hình thức, còn đời sống hằng ngày vẫn tạo
nghiệp, thì phúc rất khó dày lên.Dưới đây là 5 việc âm thầm làm hao phúc nhiều
người không nhận ra:
1- Miệng lễ Phật – nhưng miệng đời nói xấu người khác
Vừa khấn xin bình an,về nhà lại chê bai, thị phi, hạ thấp
người khác. Lời nói có năng lượng. Mỗi câu độc ác là một lần tự đục thủng phúc
mình. Phật không cần lễ lớn ,nhưng nhân quả ghi từng lời nhỏ.
2- Làm thiện để khoe, để hơn thua. Đăng ảnh từ thiện để
được khen ,giúp người rồi nhắc lại mãi. Thiện mà còn cầu danh, phúc sẽ mỏng đi
rất nhanh. Công đức thật sự sinh ra khi làm xong rồi quên.
3-Về chùa cầu bình an – nhưng sống thiếu hiếu thuận. Thì
Phúc lớn nhất của một người không nằm ở số lần đi lễ lạy,
tụng kinh…, mà ở cách họ đối xử với cha mẹ, với Thầy tổ, bạn đạo . Cãi vã, vô
ơn, lạnh nhạt với đấng sinh thành, với sự ân nghĩa là cách hao phúc nhanh nhất.
Đi xa đến đâu, cũng không bằng giữ trọn chữ hiếu, chữ thuận trong nhà, trong
cách đối xử …
4- Ăn chay ngày rằm – nhưng nóng nảy quanh năm . Giữ khẩu
phần ăn thanh tịnh nhưng không giữ được khẩu nghiệp. Nghiệp sát không chỉ nằm ở
miếng ăn, mà còn nằm ở tâm sân. Người ăn chay mà tâm dữ, trường khí vẫn nặng
như thường.
5-Cầu xin nhiều – nhưng không sửa mình Xin đổi vận. Xin tài lộc. Xin
tai qua nạn khỏi. Nhưng không chịu bỏ thói xấu, không chịu thay đổi hành vi
sai. Nhân quả không nhìn bạn xin gì mà nhìn bạn sống thế nào.
Sự thật này nghe hơi gắt:
Phúc không đến từ việc quỳ bao lâu. Phúc đến từ việc bạn
sống tử tế bao nhiêu. Đi chùa đều là tốt. Nhưng nếu đời sống hằng ngày không
chuyển hóa, thì phúc khó dày.
Nếu đọc tới đây bạn thấy mình có 1–2 điều, đừng sợ.
Nhận ra là đã bắt đầu giữ phúc lại rồi .Chỉ cần từ hôm
nay:
- Bớt nói xấu – Bớt sân – Bớt hơn thua – Tăng hiếu thuận
– Tăng lòng từ- tăng lòng cung kính. Vận không cần cầu cũng tự sáng dần, phước
không cầu cũng đến./. Sưu
tầm.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét