PHƯỚC
LÀ GÌ?
Phước không phải là giàu có, Phước không phải
lúc nào cũng gặp may, Phước thật sự là gì? Nhiều người nghĩ Phước là trúng một
mãnh đất đẹp, ký được một hợp đồng lớn, hay là tiền vào tài khoản hằng ngày.
Phước là tiền của dư giả, nhà cao cửa rộng, địa vị cao sang, danh to lợi lớn
v.v.. Nhưng nhiều tiền chưa chắc đã ngủ ngon, may mắn liên tục chưa chắc lòng
không run. Phước thật không phải ồn ào như vậy.
Phước
thật sự là đời nổi gió mà tâm không bị thổi bay, Phước là khi biến cố ập đến
mình không bị ập theo, Phước là khi mất mát xảy ra mà trong lòng vẫn có một khoản
trời trong trắng. Người có tiền tâm bất an thì vẫn nghèo, người đi qua giông
bão mà tâm vẫn lặng, người đó mới là giàu.
Đức
Phật dạy trong kinh Pháp Cú: “Tâm là gốc của mọi pháp, Tâm an thì cảnh an, Tâm
động thì cả thế giới chao đảo theo”. Cho nên Phước không nằm ở cảnh thuận lợi
mà nằm ở nội lực vững vàng. Có người mất tiền liền mất bình tỉnh, có người bị
chê bai liền mất luôn giá trị bản thân. Có người gặp biến cố, liền mất luôn
phương hướng. Nhưng có những người đi qua đỗ vỡ, vẫn mỉm cười, không phải họ
không đau, chỉ là họ không để cái đau điều khiển mình. Tâm không động không có
nghĩa là vô cảm, Tâm không sầu không có nghĩa là không biết buồn, mà là thấy rõ
mọi thứ đến rồi đi, như mây bay qua bầu trời, mây có thể đen, nhưng bầu trời
thì vẫn luôn ở đó.
Người
tự tại giữa cuộc đời mới là người có phước lớn. Người vô nhiễm giữa danh lợi mới
là người giàu thật. Nếu hôm nay đối diện khen chê như nhau, được mất như nhau,
thành bại như nhau, đó là một gia tài lớn hơn mọi sổ đỏ. Không phải là đời
không có sóng, mà là tâm không bị chìm theo sóng. Khi tâm đã vững, biến cố chỉ
là bài học, khi tâm đủ sáng, thì cảnh chỉ là chất liệu tu, Khi tâm đủ rộng, cuộc
đời chỉ là một dòng chảy. Mình đứng đó nhìn, hiểu và an nhiên, phước không nằm ở
trong tài sản vật chất, phước nằm ở
trong tâm. Và người giữ được tâm an giữa cuộc đời là người đó đã có phước rồi./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét