LƯƠNG
THIỆN VÀ LƯƠNG TÂM
Văn
hóa có cao đến mấy cũng không cao bằng sự Lương thiện. Dung mạo có đẹp đến mấy
cũng không đẹp bằng Lương tâm. Tài hoa có giỏi đến mấy cũng không bằng người có
phẩm đức.
Thật
ra, làm người rất đơn giản, bạn đối xử tốt với tôi, tôi đối xử tốt với bạn tốt
hơn. Lương thiện không có nghĩa là ngốc nghếch. Nhân hậu không có nghĩa là ngu
đần. Chúng ta chọn sự lương thiện không phải để nhận lại sự đền đáp, mà là để
những năm tháng ngày trở lại không có sự hỗ thẹn với lòng mình.
Nguồn
sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét