THU
LẠI CÀNG NHỎ, SỨC MẠNH LẠI CÀNG LỚN
Phật
thường nói “chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện”, tâm chúng ta là tâm tán loạn, giống
như ánh sáng vậy. Ánh sáng quý vị xem chiếu khắp mười phương, bốn phương bốn hướng
phương trên phương dưới nó đều chiếu hết.
Nếu như đem ánh sáng thu nhỏ thành một điểm, thì sức mạnh
đó rất lớn. Nó chiếu khắp mười phương, cách một trang giấy nó cũng không chiếu
qua được, nó không có cách gì xuyên qua được. Nếu như đem ánh sáng thu nhỏ
thành một điểm, hiện nay nói là tia laser, thì sức mạnh của nó rất lớn. Sức
xuyên thấu của nó vô cùng mạnh mẽ, có thể đem quang tập trung thành một điểm.
Chúng ta dùng kính lúp, lúc làm cho tiêu điểm này, làm mặt trời tập trung tại một
điểm, liền sanh ra lửa, có thể làm cháy những vật chất bên dưới đó, nó có sức mạnh
lớn như vậy. Thu lại càng nhỏ, sức mạnh lại càng lớn.
Cho nên đức Phật dạy: chúng ta đem ý niệm tập trung tại một
điểm, thì năng lực này lớn lắm, không có việc gì không làm được. Đối với bản
thân mà nói, bản thân có thể tự trị liệu tất cả những bệnh tật, quý vị có thể tập
trung ý niệm, cho dù là bị ung thư cũng không sao, tâm quang của bản thân quý vị,
có thể làm cho những vi khuẩn trong tế bào ung thư toàn bộ bị tiêu diệt, nó thật
sự có năng lực này. Chính vì quý vị không thể tập trung, tâm tán loạn, bản thân
sẵn có những thứ này, nhưng không dùng được.
Người tu thiền định họ có được năng lực này.
Không những có thể trị liệu cho bản thân mà còn có thể trị liệu cho người khác.
Phương pháp trị liệu của họ mắt quý vị không nhìn thấy được. Họ cũng không có
âm thanh, sáu căn quý vị không tiếp xúc được, họ đã trị lành bệnh cho quý vị.
Không những trị bệnh họ còn có thể trị cả sơn hà đại địa. Những thiên tai tự
nhiên đều có thể sản sinh tác dụng, sức lực này lớn biết bao!
• Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Tập 415
•
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
•
Thời gian: 16/05/2011
•
Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hong Kong
Xin thường niệm A Di Đà Phật!
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét