TỨ TRỌNG ÂN- BỐN ÂN NẶNG
Mỗi khi tụng kinh chúng ta thường đọc bài kệ:
Khể thủ tam giới Tôn
Quy mạng mười phương Phật
Con nay phát đại nguyện
Thọ tri kinh Pháp Hoa …..
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Đều Phát tâm Bồ đề
Hết một báo thân này
Đều sanh cõi Cực Lạc
Trong sự tu tập hằng ngày của người con Phật,
luôn luôn nghĩ đến bốn ân nặng đó là: Ân
Tam Bảo, Ân cha mẹ, Ân Quốc chủ và Ân chúng sanh.
Ân Tam bảo gồm có Phật, Pháp, Tăng. Nhờ có
Tam bảo chúng ta mới rõ được đường chánh tà, phân biệt được thiện ác, nhân quả,
biết tu tâm dưỡng tánh đưa đến giác ngộ giải thoát. Nếu không có Tam bảo chúng
ta suốt đời đi trong bóng tối, sống với ác nghiệp và phiền não, chịu khổ sanh tử
luân hồi muôn đời kiếp.
Ân cha mẹ, nhờ có cha mẹ cho ta cái hình hài
thân thể, để có cơ hội gặp Phật pháp tu học thoát khỏi con đường sanh tử, nhờ
có thân mới biết tu tập Phật pháp đưa đến giác ngộ giải thoát. Nếu không có cha
mẹ, chúng ta sẽ không có thân thể lấy đâu tu hành. Vì thế cha mẹ là cái ân rất
lớn đối với ta, hơn nữa ơn sinh đẻ nuôi nấng dạy dỗ của cha mẹ để ta khôn lớn
nên người không phải nhỏ, vì thế phải biết ơn, nhớ ơn và đền ơn cha mẹ.
Ân quốc chủ, tức ân nhà nước. Như trên chúng
ta đã biết cái khó khổ của người làm chủ đất nước gìn giữ biên cương không để
giặc xâm chiếm gây khổ sở cho dân là một cái ân lớn vô cùng. Sở dĩ chúng ta hôm
nay được sống yên lành là nhờ ơn quốc chủ.
Đất nước Việt Nam đã trải qua 1130 năm chiến tranh, như câu hát của nhạc
sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác “ Ngàn năm đô hộ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây,
ba mươi năm nội chiến từng ngày..”. Gần hơn trăm trở lại đây, nhân dân ta gồng
mình chống bốn thứ giặc: 1954 đánh Pháp- 1963-1972 đánh Mỹ - 1976 -1998 đánh quân Pol pot- 1979-
1990, đánh giữ biên giới với quân Trung Quốc.
Pháp-Mỹ- Trung Quốc đều là ba cường quốc, mạnh về quân sự và kinh tế,
còn Việt Nam nghèo thiếu cả kinh tế và đạn dược vũ khí, thế mà đánh thắng là một
sự kỳ công. Nhân dân Việt Nam nhờ có tinh thần yêu nước vì thế đánh thắng ba cường
quốc, nếu không có tinh thần yêu nước thì không thể đánh thắng quân đội hùng mạnh các nước được.
Vì thế yêu nước, yêu đồng bào, yêu tổ quốc bảo
vệ tổ quốc là một trong những cách đền ân quốc chủ. Và hơn nữa người tu hành chân chánh, hướng dẫn mọi người
bỏ ác làm lành hướng thiện đem lại bình an cho xã hội đó cũng là một trong những
phương pháp đền ơn quốc chủ. Mục tiêu của Phật giáo ngoài việc tu hành giải
thoát còn có nhiệm vụ “hộ quốc an dân “.
Ân chúng sanh: Chúng sanh bao gồm chúng sanh hữu tình và
chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình, gồm có con người và súc vật, sinh vật.
Con người gồm các thành phần trong xã hội, như sĩ, nông, công, thương . Thầy giáo, nông dân, công nhân, người
buôn bán và những người làm các loại
ngành nghề. Tất cả những ngành nghề trong xã hội tạo ra cơm ăn, áo mặc, nhà ở,
xe cô, đường xá, cầu cống, điện đài v.v.. Hằng ngày chúng ta sinh hoạt đều phải
nhờ tất cả những người nầy ta mới sống và trưởng thành. Ngoài con người còn có
những con ong, con bướm v.v… cũng có ảnh hưởng đến sự sống của chúng ta hằng
ngày. Ví như ăn cơm, ăn rau, ăn trái cây, nếu không có con bướm, con ong, thì tỷ
lệ đậu trái của các loại cây không thể đạt kết quả cao. Ơn chúng sanh vô tình, là cây cối, đất đá là
những chúng sanh vô tri, nếu không có đất đá, cây cối chúng ta dựa vào đâu để sống. Vì thế chúng sanh vô tình chúng ta chịu ơn
không phải nhỏ. Vì thế phải nhớ ân là vậy.
Trên đây
nói sơ lược về bốn ân để chúng ta luôn nhớ và cố gắng tu hành cho trọn vẹn
để đến đáp bốn ân trong muôn một./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét