DÒNG TƯ TƯỞNG
Đời người suy nghĩ để làm gì? Nghĩ nhiều thì
đau đầu, nghĩ lâu thì mõi mệt, suy nghĩ
vẫn vơ rồi lo lắng mông lung. Chi bằng tìm một chút việc để làm. Chúng ta chỉ
có một cuộc đời này thôi, kết thúc thì không thể quay lại, qua đi rồi thì không
thể tìm về trong cuộc sống. Để sống một cuộc đời thanh thản, trái tim luôn được
bình an, hãy chọn làm người lương thiện,
người lương thiện không có nghĩa là mềm yếu, mà ta hiểu rằng lương thiện là bản
tánh nguyên sơ của con người “Nhân chi sơ tánh bản thiện”. Làm người không nên
chọn con người trở thành kẻ ác, làm ác tất sẽ có báo ứng, chúng ta chọn lương
thiện không phải vì ta khờ khạo, mà ta hiểu rằng, khi đối với sự hiểu lầm oan ức
thì không nên so đo tính toán, cứ nở một nụ cười mà lặng nhìn thế nhân. Đôi khi
giả ngốc, không phải là ngốc thật, mà là chỉ trao cho đối phương thêm một cơ hội.
Ta chọn nhường nhịn, không có nghĩa là ta thụt lùi, mà ta hiểu rằng, nhịn một
chút thì sóng yên biển lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Ta tha thứ,
không phải vì ta nhu nhược, mà ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính
tốt đẹp nhất trên đời. Đời người không
ngoài hai chữ sanh và tử, tình cảm không ngoài hai chữ hợp và tan, tâm
tính không ngoài hai chữ buồn vui, cuộc
sống không ngoài thăng trầm.
Rất nhiều người cho rằng, hễ có chuyện là
không thể nhẫn được, họ xem có cách nào hay không. Nếu muốn tâm an ắt phải phân
rõ những điều nặng nhẹ, mình phải gánh chịu trong mối gần xa. Trong một kiếp
nhân sinh, nếu muốn thân nhàn, ắt phải minh bạch những được mất của kiếp luân hồi,
và phân biệt mối quan hệ nặng nhẹ đủ thứ trong cuộc sống.
Đời người suy nghĩ nhiều để làm gì? Con người không ngừng luôn suy nghĩ, hết việc
này đến việc khác, chuyện trong nhà, chuyện ngoài ngõ, rồi chuyện con cái, chuyện
vui buồn, chuyện chung riêng. Một ngày có được bao nhiêu phút bình yên để đầu óc thoáng đản, để tâm thái thản nhiên, cứ
như vậy mấy chục năm trôi qua, cuối cùng được gì và để lại gì ?
Nguyên Ngọc – (Nguồn sưu tầm)
{]{
Đời người suy nghĩ để làm gì? Nghĩ nhiều thì
đau đầu, nghĩ lâu thì mõi mệt, suy nghĩ
vẫn vơ rồi lo lắng mông lung. Chi bằng tìm một chút việc để làm. Chúng ta chỉ
có một cuộc đời này thôi, kết thúc thì không thể quay lại, qua đi rồi thì không
thể tìm về trong cuộc sống. Để sống một cuộc đời thanh thản, trái tim luôn được
bình an, hãy chọn làm người lương thiện,
người lương thiện không có nghĩa là mềm yếu, mà ta hiểu rằng lương thiện là bản
tánh nguyên sơ của con người “Nhân chi sơ tánh bản thiện”. Làm người không nên
chọn con người trở thành kẻ ác, làm ác tất sẽ có báo ứng, chúng ta chọn lương
thiện không phải vì ta khờ khạo, mà ta hiểu rằng, khi đối với sự hiểu lầm oan ức
thì không nên so đo tính toán, cứ nở một nụ cười mà lặng nhìn thế nhân. Đôi khi
giả ngốc, không phải là ngốc thật, mà là chỉ trao cho đối phương thêm một cơ hội.
Ta chọn nhường nhịn, không có nghĩa là ta thụt lùi, mà ta hiểu rằng, nhịn một
chút thì sóng yên biển lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Ta tha thứ,
không phải vì ta nhu nhược, mà ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính
tốt đẹp nhất trên đời. Đời người không
ngoài hai chữ sanh và tử, tình cảm không ngoài hai chữ hợp và tan, tâm
tính không ngoài hai chữ buồn vui, cuộc
sống không ngoài thăng trầm.
Rất nhiều người cho rằng, hễ có chuyện là
không thể nhẫn được, họ xem có cách nào hay không. Nếu muốn tâm an ắt phải phân
rõ những điều nặng nhẹ, mình phải gánh chịu trong mối gần xa. Trong một kiếp
nhân sinh, nếu muốn thân nhàn, ắt phải minh bạch những được mất của kiếp luân hồi,
và phân biệt mối quan hệ nặng nhẹ đủ thứ trong cuộc sống.
Đời người suy nghĩ nhiều để làm gì? Con người không ngừng luôn suy nghĩ, hết việc
này đến việc khác, chuyện trong nhà, chuyện ngoài ngõ, rồi chuyện con cái, chuyện
vui buồn, chuyện chung riêng. Một ngày có được bao nhiêu phút bình yên để đầu óc thoáng đản, để tâm thái thản nhiên, cứ
như vậy mấy chục năm trôi qua, cuối cùng được gì và để lại gì ?
Nguyên Ngọc – (Nguồn sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét