Ý NGHĨA LỄ VU LAN
Công cha nghĩa mẹ cao vời
Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta
Nên người con phải xót xa
Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao
Đội ơn chín chữ cù lao
Sinh thành kể mấy non cao cho vừa.
Công cha nghĩa mẹ cao vời như trời
cao biển rộng, phận làm con sao đáp đền
cho đặng. Cha mẹ đã san sẻ, đã sớt chia cho ta một phần máu thịt của mình để tạo
nên hình hài vóc dáng cho ta ngày hôm nay. Tình thương của cha mẹ đối với ta,
là thứ tình thương tuyệt vời, không có bất cứ tình thương nào trên cõi đời này
mà có thể thay thế được. Do đó, báo hiếu cha mẹ chính là nghĩa vụ thiêng liêng
cao quý nhất. Đức Mục Kiền Liên thuở xưa vâng lời Phật dạy, muốn mẹ mình thoát
khỏi cảnh khổ địa ngục, sắm sinh lễ vật
đầy đủ dâng lên cúng dường mười phương chư Phật. Ngày sau,
mùa Vu lan trở thành mùa báo hiếu báo ân cha mẹ. Đây là con đường xây dựng
đạo đức căn bản của đạo hạnh, đạo đức làm người, xây dựng lòng từ bi, phát khởi
tình thương với cha mẹ, đồng thời tri ân và báo đáp thâm ân của Tổ quốc quê hương, chư vị tiền nhân, anh
hùng liệt sĩ. Đã vì cuộc sống hạnh phúc của dân tộc mà hiến dâng trọn cuộc đời.
Giữa giờ phút thiêng liêng này, trong mùa báo hiếu theo tinh thần giáo lý cao cả
của Đức Phật dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Chúng con
dành trọn tâm tư chân thành hướng về hai đấng sinh thành, nguyện sống đời đạo hạnh,
để đền đáp ân đức phụ mẫu sinh thành trong hiện đời cũng như trong quá khứ.
Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn báo
ơn, noi gương đức Mục Kiền Liên chúng ta tổ chức lễ Vu lan và đó là lý do của
ngày lễ nhân ngày rằm tháng bảy hôm nay.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét