SỰ TỬ TẾ VÀ LÒNG THAM
Bạn tốt cỡ nào – cũng không thể thắng được
lòng tham của người khác. Đừng tưởng cứ sống tử tế, thật lòng, hết
mình… thì người ta sẽ không phản bội bạn?. Vì đôi khi, điều khiến người ta quay
lưng – không phải vì bạn tệ, mà vì lòng tham của họ quá lớn. Bạn có thể tốt… – Nhưng người ta lại muốn nhiều
hơn những gì bạn có. Bạn có thể thật lòng… – Nhưng người ta lại mơ mộng về một
cái gì đó hào nhoáng hơn.
Người tham – không bao giờ biết đủ. Người
tham – luôn so sánh. Người tham – dễ bị lung lay trước những thứ mới, lạ, đẹp,
tiện. Và bạn – có thể là người tốt, nhưng lại không phải người đáp ứng được
lòng tham đó. Cho nên đừng thắc mắc: – “Tôi tốt vậy mà sao họ vẫn bỏ tôi?” –
“Tôi giúp họ vậy mà sao họ vẫn quay lưng?” Không phải vì bạn chưa đủ tốt, mà vì
lòng tham của họ chưa từng đủ. Tốt – là việc của bạn. Phản bội – là lựa chọn của
họ. Bạn không sai vì bạn thật lòng. Họ chỉ sai – vì đặt lòng tham lên trên tình
nghĩa. Càng trưởng thành, càng phải tỉnh. Tỉnh để biết: Không phải người ta rời
bạn vì bạn xấu. Mà vì lòng họ không còn chỗ cho tình nghĩa nữa. Họ không cần lý
do – chỉ cần thấy một cơ hội khác hấp dẫn hơn. Cho nên: Đừng tiếc vì đã sống tử
tế. Chỉ cần tỉnh táo hơn – đừng đặt lòng tốt vào sai người lần nữa. Đừng hối tiếc
vì đã sống tử tế. Chỉ cần học cách không lặp lại lòng tốt ở sai nơi. Và một
ngày nào đó, khi lòng tham ấy đẩy họ đi xa, họ sẽ biết: Không phải ai tốt cũng
kiên nhẫn được mãi.
Sư Pháp Quang
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét