NHẪN NHỊN
Thỉnh thoảng cuộc sống lại ném chúng ta vào một
vài thị phi, một ít cay nghiệt, một chút khó khăn. Có một số người cố nhặt lấy
hết, rồi chờ cơ hồi để ném trả lại. Phải sống sòng phẳng mới chịu, trong trò
chơi tốn kém cả kiếp người, cuộc sống chẳng bao giờ dừng lại, để chúng ta có cơ
hội dừng tay, càng bận rộn cả một cuộc đời, nhưng chẳng sống được bao nhiêu. Ta
bị buộc chặt vào những gì mà họ không thể bỏ qua, bị đè nặng bởi không thể để
xuống, bị mệt mỏi bởi những thứ không xả được.
Nhưng bạn à!
Đừng tìm cách trả thù người khác, đừng luôn khi thấy sự bất công, cũng đừng
tự dặn mình sao người ta làm bao điều xấu với mình, mà không nhận được bất kỳ sự
trả giá nào. Quả thối sẽ tự rụng, vì thế, hãy cứ thuận theo tự nhiên làm người
tốt, làm những điều tốt thì sẽ nhận lại việc tốt, sống trên đời nếu không giúp
được ai, thì cũng đừng hại ai cả. Hôm
nay ép người khác vào đường cùng, ngày mai trời ép mình diệt vong. Tâm người ta
ra sao không biết được, nhưng lòng ta thế nào thì ta rõ nhất. Nhân quả công bằng
chẳng mất bao giờ. Chân thành mà sống, nhẹ nhàng mà buông, mong chúng ta luôn
dũng cảm tiến về phía trước, luôn mang trong mình một trái tim hướng thiện, thì
khó khăn nào cũng vượt qua, bạn nhé!
Lê Luyến- (Nguồn sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét