BA SỰ THẬT VỀ CUỘC SỐNG
1/ Bạn có thể rời thế giới này bất cứ lúc
nào, bạn có thể biến mất bất cứ lúc nào khỏi cuộc đời này, rời trần gian nầy
mãi mãi. Mọi thứ sở hữu ngay lập tức không thuộc về của bạn nữa. Vậy hãy sống mỗi
ngày như ngày cuối cùng, và hãy trân trọng nó. Bạn phải biết rằng, sự sống mong
manh như ngọn nén trước gió, không biết khi nào sẽ tắt, có thể là giây phút trước
hay giây phút sau. Phút trước còn đang lên kế hoạch cho tương lai, giây phút
sau bạn sẽ đối mặt với sanh tử. Đừng nghĩ rằng cái Chết còn xa, nó có thể đang
chờ đợi bạn ngay góc đường kế tiếp.
Chúng ta luôn nghĩ rằng còn nhiều thời gian, nhưng thời gian trôi qua
nhưng một dòng nước, một khi trôi đi không bao giờ trở lại. Bạn không biết mình
còn bao nhiêu thời gian, có thể ngày mai, có thể ngày mốt hay một ngày nào đó
không xa, ai biết được, nhưng kết quả đã định sẵn. Cuối cùng ai cũng sẽ rời bỏ
trần gian nầy. Không ai còn nhớ đến bạn nữa, và thế giới này sẽ xoá sạch dấu
chân ta, tên tuổi của bạn. Vì thế bạn hãy trân trọng một ngày khi còn sống.
2/ Không có ai đáng để quan tâm hơn chính bạn,
cha mẹ hay con cái của bạn, họ sẽ rời xa bạn. Con cái lớn lên nó sẽ đi con đường
riêng của nó, cha mẹ rồi sẽ già đi và chết, bạn không thể coi họ là tất cả của
mình. Vậy bạn hãy luôn tốt với bản thân mình. Bạn sẽ là chủ nhân cuộc sống của
mình, đừng luôn hy sinh bản thân mình cho người khác quá nhiều mà bỏ quên mình,
rồi cuối cùng nhận ra rằng không ai đối
xử với bạn, bạn phải học cách yêu chính
mình. Vì chỉ có bạn mới đồng hành với bạn suốt cả cuộc đời.
3/ Đừng quan tâm đến người khác nghĩ về bạn,
cũng đừng để những quy tắc truyền thống ràng buộc lấy bạn, tất cả những điều đó
chỉ là lừa dối những kẻ tốt mà thôi, chỉ bạn cần hạnh phúc là đủ. Cuộc đời quá
ngắn ngủi, đừng lãng phí dù một chút thời
gian cho những người và những việc không đáng. Chỉ bạn muốn sống theo cách bạn
thích. Sống trên đời không phải chỉ để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Ánh nhìn
của họ không quan trọng, quan trọng là cái cảm nhận của bạn. Nếu bạn luôn để ý
đến người khác, bạn sẽ đánh mất bản thân và sống rất mệt mõi. Những nguyên tắc
truyền thống là những gông cùm của quá khứ không nên hạn chế. Một ngày nào đó,
bạn hiểu ra rồi cũng sẽ chết, đây là sự thật
không thể tránh khỏi. Cuộc đời chúng ta tưởng dài, nhưng thật ra nó ngắn
ngủi, có thể 20, 30, 40, 50…ta sẽ chết,
thời gian như sao băng lướt qua bầu trời rất nhanh. Chúng ta sẽ rời xa thế giới
nầy bất cứ khi nào, có thể sớm có thể muộn. Dù khi nào kết quả đều giống nhau.
Chúng ta sẽ biến mất và thế giới lãng quên. Chúng ta buông bỏ hết sĩ diện, những
quan hệ phứt tạp, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Ta đến thế giới này để trải nghiệm, ngắm nhìn
phong cảnh, tận hưởng cuộc sống, tại sao mình phải mệt mòi như vậy. Trong đời
cái khó nhất là buông bỏ tình cảm và tiền bạc.
Vì tiền mà chúng ta làm việc quần quật, vì tình cảm mà chúng ta dốc hết
lòng dốc hết sức, nhưng cuối cùng tiền cũng không mang theo được gì, tình cũng
không giữ lại được. Người chân thành của bạn có thể phản bội với bạn vì một
chút lợi ích, bạn đừng buồn, đó là cuộc sống. Bởi vì những gì mất đi không thuộc về bạn, duyên đến
thì hãy trân trọng, duyên đi thì hãy buông tay. Có những người họ đối xử tốt với
bạn đến đâu, nhưng họ cũng có thể phản bội bạn vì chút lợi ích, đó là sự lựa chọn
của họ. Cuộc đời là một phép trừ, sống một ngày là mất đi một ngày. Mất một
ngày là mất đi một lần, đừng có so đo, con người sống một đời cuối cùng sẽ trở
về hư vô, sao phải tính toán làm gì cho mệt mỏi, hãy dành thời gian cho những
việc tích cực và vui vẻ hơn không.
Mỗi sáng
thức dậy, vươn vai một cái bạn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã sống
thêm được một ngày, ngày hôm qua đã qua,
ngày mai lại đến, bạn đừng lãng phí thời gian, với những người, những việc vô
nghĩa. Vì vậy, đừng tức giận khi ai đó không công nhận bạn, đừng bận tâm những
chuyện đã qua và đừng lo những chuyện chưa tới. Bạn sống trong hiện tại làm tốt
trong hiện tại mới là điều quan trọng. Trong cuộc sống có những người không hiểu
bạn, bạn không vì thế mà buồn vì họ, đó là sự thiếu hiểu biết của họ, đừng buồn
vì sự ngu ngốc của người khác. Nếu buồn mình thật là người ngốc. Cũng như con
voi, nó không quan tâm đến sự kiêu ngạo
thách thức của con kiến. Bạn cũng không cần bận lòng suy nghĩ về người
khác, những chuyện không quan trọng. Từ bây giờ hãy đi con đường của bạn, người
khác nói gì thì nói. Hãy nhớ rằng, đời bạn chỉ có một, và chỉ có một lần, bạn xứng
đáng sống một cuộc đời./.
(Nguồn sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét