SỨC MẠNH
THẬT SỰ CỦA SỰ THA THỨ!
Khi bạn tha thứ cho người khác, bạn không chỉ
cất đi gánh nặng trong lòng…mà còn mở ra một cánh cửa bình an lớn hơn.
Tha thứ giống như thả rơi hòn đá đã đè nặng
trái tim bạn suốt bấy lâu… để hơi thở được tự do trở lại, và để lòng rộng mở
đón bình an cùng những điều tốt lành mới. Và kỳ diệu thay…chính trong khoảnh khắc
bạn buông bỏ lỗi lầm của người khác… Thượng Đế cũng mở rộng vòng tay, tha thứ
cho bạn. Vì Ngài không muốn trái tim bạn chất chứa oán giận, mà đầy ắp yêu
thương.
Hãy nhớ: Sự tha thứ bạn gieo ra hôm nay…chính
là sự tha thứ bạn sẽ nhận lại. Ai cũng có lỗi lầm. Khi bạn tha thứ cho người khác, Thượng Đế
cũng sẽ tha thứ cho bạn. Nhưng nếu bạn cứ ôm chặt oán hận, từ chối tha thứ…
trái tim bạn sẽ ngày càng u tối. Và như thế, tội lỗi cũng chồng chất, khiến tâm
hồn khó tìm thấy sự giải thoát…Và cánh cửa nhận sự tha thứ từ Thượng Đế… cũng dần
khép lại.
🕊️ Tha thứ: Là chọn bình an thay vì oán hận.
Là chọn tiến về phía trước, thay vì mắc kẹt trong quá khứ. Hôm nay, hãy thử đặt
tay lên tim và tự hỏi:
“Có ai mà tôi cần tha thứ không?”Câu trả lời ấy…
có thể là bước đầu cho hành trình giải phóng chính mình.
✍️ Tác giả:
Uyên Hồ
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét