HẠNH PHÚC LÀ GÌ?
Người nghèo nói có tiền là hạnh phúc
Người tàn tật nói đi được là hạnh phúc
Người mù nói nhìn thấy được là hạnh
phúc
Người câm muốn nói được là hạnh phúc
Người điếc nói nghe được là hạnh phúc
Người bệnh nói khỏi bệnh là hạnh
phúc
Người bị tù nói được tự do là hạnh
phúc
Người chưa có gia đình, thì nói
là có vợ có chồng là hạnh phúc. Người chưa có con, thì nói có con thì sẽ có hạnh
phúc. Người lo lắng sợ hãi, thì nói rằng chỉ cần bình an là hạnh phúc. Người
đang buồn ngủ nói được ngủ là hạnh phúc v.v…
Con người
khi thiếu cái gì, thì họ nghĩ rằng khi đạt được thì sẽ hạnh phúc, và khi có rồi
họ lại muốn có cái khác và muốn nhiều hơn nữa, thành ra mãi mãi con người không
bao giờ có hạnh phúc. Vì sự ham muốn của chúng ta là vô cùng, vậy thì bạn làm
sao để đủ sức thoả mãn ham muốn đây ? ? ?
Ít muốn biết đủ, hài lòng với những
gì mình đang có, đó chính là hạnh phúc./.
(Nguồn sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét