BƯỚC QUA TUỔI 50
Bước qua tuổi 50, ta nhận ra rằng: Sống không
cần vội vã mỗi ngày. Không còn là cuộc đua mà là hành trình để sống chậm, sống
sâu và sống thật với chính mình.
Hạnh phúc không nằm ở những thứ ta sở hữu, mà
là ở những khoảnh khắc bình yên; mỗi bữa
cơm ấm áp, với tách cà phê buổi sáng, hay một cuộc trò chuyện thân tình. Ở tuổi
này ta học cách buông bỏ, biết thế nào là đủ, biết bình an và biết thương yêu
chính mình nhiều hơn. Không còn là sống để làm hài lòng người khác, mà là để sống
trọn vẹn cho bản thân mình, từ thể chất đến tâm hồn. Qua tuổi 50 hãy sống chậm
để cảm nhận thực chất, để tận hưởng an nhiên tự tại cuộc sống đang còn hiện hữu./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét