MÁI ẤM GIA ĐÌNH
Từ trước đến nay có một quy luật bất biến: Ham mê gái gú, cờ bạc, ắt nhà tan cửa nát;
siêng ăn lười làm ắt nghèo khó; tranh chấp oán hận ắt nhà tan, bạo lực hung
hăng nhà ắt bại; cần cù tiết kiệm nhà ắt giàu; nhẫn nại nhường nhịn nhà ắt an;
lễ nghĩa trước sau nhà ắt thịnh; tình nghĩa vẹn toàn nhà ắt hoà. Một gia đình đối
nội cần phải có thái độ, cần phải có hơi ấm.
Ngẫng đầu nhìn lên cần có phương hướng, khi quay đầu lại mới có đường về.
Nói cho cùng, gia đình hưng hay bại trước nay chưa bao giờ là chuyện may rủi,
mà là do đức hạnh của tất cả thành viên gôm lại. Một câu nói rất hay như sau:
Cha yêu thì mẹ kính, mẹ kính thì con yên, con
yên thì gia hoà vạn sự hưng. Cha hung thì mẹ khổ, mẹ khổ thì con hèn, con hèn
thì gia suy. Vận thế của gia đình không nằm ở hướng mộ của tổ tiên, mà phụ thuộc
hoàn toàn sự nóng lạnh của lòng người, dưới mái nhà nếu không có dòng chảy tình
cảm ấm áp, thì nhà có to đến mấy, cũng lạnh lẽo như băng tuyết, trên bàn ăn nếu
thiếu tiếng cười nói vui vẻ, thì có sơn hào hải vị đi chăng nữa, ăn cũng đâu thấy
hương vị gì. Một câu nói từ xưa để lại:
Gia đình hoà thuận thì nghèo cũng giàu, còn nhà giàu mà bất hiếu bất nghĩa thì
đâu có gọi là hạnh phúc. Vợ chồng hoà
thuận thêm phần thấu hiểu, ánh mắt của con trẻ sẽ thêm một phần rực rỡ, bậc bề
trên thêm phần khoan dung, sau này ắt bớt đi một phần gập ghềnh của con cháu.
Có một câu nói: khi măng non đâm chồi lên mặt đất đều sẽ mang theo những lá rụng
của những lá cây già năm trước. Gia đạo
thịnh vượng cũng vậy, thế hệ trước là nền tảng của thế hệ sau, cha mẹ là nền tảng
của thế hệ kế tiếp. Đức hạnh của đời này là hạnh phúc của đời kế sau.
Trong quan hệ kinh doanh
cũng như quan hệ gia đình. Khi hưng thịnh thì hãy nghĩ đến lúc suy tàn, còn lúc
suy tàn thì hãy hướng đến lúc hưng thịnh, sau này bôn ba khắp nơi, bạn sẽ nhận
ra, khói bếp gia đình còn nuôi dưỡng tâm
con người, hơn hương khói nơi chùa chiền, tấm hình chụp chung kỹ niệm năm xưa,
còn quý giá hơn số tiền tiết kiệm ngân hàng. Bao nhiêu gia đình có của cải vàng
bạc nhiều không kể xiết, nhưng đâu có mua lại được bát cháo mẹ nấu ngày xưa;
bao nhiêu ngôi nhà cao sang ánh đèn rực rỡ cũng không soi sáng được tâm hồn lạc
lõng. Nơi bàn ăn cha mẹ ngồi đối diện nhau, mà im lặng không một lời, giọt nước
nhỏ trước hiên nhà rơi xuống xuyên qua đá sỏi lâu ngày cũng vỡ tan.
Gia phong thấm nhuần khắc ghi vào vạn vật, những
câu nói cay nghiệt giống như chiếc đinh đóng vào tấm gỗ vậy, nói thì dễ mà rút ra thật khó vô cùng. Câu
nói ấm áp dịu dàng như gió thổi xuân đến đâu, ở đó sẽ đâm chồi nẩy lộc. Bạn
gieo gai gốc vào nhà thì cũng đừng mong có hoa nở, bạn gieo hạt lành thì tháng
ngày tự nhiên sẽ có quả ngọt. Vậy nên trị gia không bằng dưỡng gia, nuôi dưỡng
gia đình cũng giống như trồng cây, rễ sâu cành lá sẽ sum sê, cành lá sum sê sẽ
trổ hoa tươi thắm.
Câu nói cuối cùng kết thúc ý trên:
Truyền vàng, truyền bạc không bằng truyền đức
hạnh.
Để lại nhà cửa đất đai không bằng để lại gia
phong./.
(Nguồn sưu tầm).
0 nhận xét:
Đăng nhận xét