SỐNG LÀM SAO ĐỂ VỪA LÒNG MỌI NGƯỜI?
Xin thưa rằng, điều này không thể; bởi vì
khen chê là lẽ thường của cuộc đời. Ngay như Đức Phật còn bị người ta chê
trách, huống nữa là chúng ta.
Và hầu như chúng ta đặt cái hạnh phúc của
mình vào cái khen chê của người khác, thì cả một đời này ta sẽ sống trong đau
khổ. Bởi vì lời khen ngày hôm nay có thể là lời chê vào ngày mai; người khen
mình hôm nay, có thể là người chê mình vào ngày mai. Vã lại, có người này khen
mình, thì lại có người kia chê mình thậm
tệ.
Do đó, sự tu tập không phải để sống làm sao để
vừa lòng tất cả mọi người, mà là để chuyển hoá chính mình. Do đó, nếu có được
khen hay chê, thì cũng đừng vội tin mà hỏi lại chính mình, mình có đúng không,
nếu đúng thì tiếp tục làm. Nếu có sai không, nếu có sai thì sửa lại. Tâm mình
có yên hay không, nếu tâm yên thì cứ thế mà tiếp bước.
Nguyên Ngọc
- (Nguồn sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét