UỐNG RƯỢU CÓ 36 LỖI
Hỏi:
Tôi nghe nói uống rượu có 36 lỗi. Cụ thể những lỗi gì? Vì sao uống rượu lại có
nhiều lỗi như vậy? Trong giới luật có khai, giá, trì, phạm vậy thì có thể
“khai” trong giới uống rượu không?.
Đáp:
Theo kinh Phật Thuyết Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi, Phật dạy, người thế gian ưa
thích uống rượu say sưa mắc 36 lỗi:
1-
Uống rượu say khiến
con chẳng kính cha mẹ, bề tôi chẳng kính vua, không còn biết kẻ trên người dưới.
2-
Say rồi nói năng bậy
bạ, nhiều sai lầm,
3-
Say thời nói nhiều,
nói lời chia rẽ.
4-
Say nên nói hết những
điều bí mật của mình và người.
5-
Say nên mắng trời, chửi
đất chẳng biết kiêng nể
6-
Say khướt nằm giữa đường,
không thể về nhà, đánh mất đồ đạc,
7-
Say nên không thể đi
đứng đoan chánh (xiêu vẹo, nghiên ngả)
8-
Say nên đi ngã tới
ngã lui, rơi xuống hầm hố,
9-
Say quá nên bị té lên
té xuống, thân thể bị tổn thương,
10-
Say rượu mà mua bán
thì bị nhầm lẫn, gấy đụng chạm với người.
11-
Say nên bỏ phế công
việc, chẳng lo làm ăn,
12-
Say nên bao nhiêu của
cải làm ra đều tiêu tán hết
13-
Say rồi chẳng nghĩ đến
đói lạnh của vợ con,
14-
Say thì mắng chửi, chẳng
kể đến pháp luật,
15-
Say rồi để thân thể
loã lồ, chạy khắp nơi mà không biết hỗ thẹn.
16-
Say đi bậy vào nhà
người lôi kéo phụ nữ, nói năng khiếm nhã.
17-
Say rồi gây gổ với
láng giềng, hung hăng muốn đánh lộn
18-
Say rồi giậm chân, la
lối làm kinh động xóm làng
19-
Say rồi giết càn
trùng, kiến, gà, chó…
20-
Say rồi đập phá đồ đạc
trong nhà
21-
Say thì ngang ngược,
coi rẻ mọi người trong nhà,
22-
Kết bạn cùng với bọn
người làm ác
23-
Xa lánh người hiền,
24-
Khi tỉnh, thân thể cảm
thấy như bệnh hoạn,
25-
Say sưa ói mửa rất dơ
bẩn, vợ con chán ghét
26-
Say thì tâm ý buông
lung, gặp thú dữ cũng chẳng tránh
27-
Say rồi chẳng kính
người hiền, đạo sĩ, sa môn
28-
Say rồi dâm dật,
không kiêng sợ
29-
Say thì như người
điên, ai thấy cũng tránh chạy
30-
Người say như người
chết, chẳng còn biết gì nữa
31-
Uống rượu say sẽ bị
nhiều bệnh nan y
32-
Trời thần đều không
thích người uống rượu
33-
Bạn tốt xa lánh dần dần
34-
Say rượu quậy phá nên
bị bắt, bị phạt
35-
Sau khi chết bị đoạ
vào địa ngục Thái Sơn, uống nước đồng sôi.
36-
Khi hết tội địa ngục
sanh làm người ngu si ám độn.
Đây chính là 36 lỗi của những người uống rượu say
gây ra. Trong năm giới của người Phật tử thì giới không uống rượu thuộc loại giới
phụ để phòng hộ. Tuy vậy, giới này có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ
các giới khác. Bởi “ý dẫn đầu các pháp”,
do đó người Phật tử luôn giữ gìn tâm ý sáng suốt, không để mất tự chủ. Mọi ý thức
bị mê mờ bởi uống rượu say thì con người không làm chủ được suy nghĩ, lời nói
và hành động của mình và cũng từ đây vô vàn tội lỗi phát sanh.
Khi phát nguyện thọ trì giới không uống rượu thì cố
nhiên từ đó về sau không uống, dù chỉ một
giọt. Tuy nhiên, khi thiết định giới
này, Phật cũng mở (khai) ra một cửa phương tiện dành cho những người bệnh. Đó
là trong trường hợp bị bệnh, cần uống thuốc mà loại thuốc ấy phải ngâm rượu mới
có tác dụng trị bệnh thì người thọ giới Không uống rượu được phép uống. Đối với
chúng Tăng, muốn loại thuốc có rượu ấy thì phải trình thưa với chúng Tăng, rồi
mới được uống. Uống xong hết bịnh thì không còn uống lại nữa. Riêng đối với Phật
tử thì phải thưa với bổn sư hoặc khấn nguyện trước Tam bảo chứng minh cho việc
làm của mình. Sau thời gian hết bịnh xong cũng phải trình bạch và chấm dứt. Đây
là điểm “khai” của giới này, tuy có phương tiện mở ra nhưng vẫn phải tuân thủ
tuyệt đối những nguyên tắc của nó.
Ngày nay, giới Không uống rượu, nói một cách đầy đủ
phải là không sử dụng rượu, bia, ma tuý, các chất kích thích và gây nghiện. Tất
cả những chất có thể làm say con người, mê mờ tâm trí, khiến mất tự chủ đều
không được sử dụng. Trong bối cảnh xã hội có một bộ phận không nhỏ thanh thiếu
niên và người lớn bị nghiệm ma tuý, thuốc lắc và rượu bia thì việc tìm hiểu về 36 lỗi của người say để tự kiểm thúc lấy bản
thân nhằm đem lại hạnh phúc cho mình và cộng đồng là điều cần làm./. (Trích Phật
pháp Bách vấn III)
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét