CHIA TAY VÌ XEM BÓI
Hỏi:
Tôi năm nay 21 tuổi, là sinh viên. Vừa
qua tôi và gia đình gặp một biến cố khiến tôi rất bi quan, căng thẳng và tuyệt
vọng. Gia đình tôi gồm bố mẹ và chị.
Tôi có bạn gái bằng tuổi và yêu nhau từ khi lên đại
học (3 năm rồi), cả hai bên gia đình đều biết nhau và rất hài lòng. Bản thân
chúng tôi cũng rất hợp nhau và đã nghĩ đến chuyện hôn nhân. Vì lo cho tương
lai, tôi có nhờ gia đình đi xem tuổi và chuyện đã xảy ra. Thầy xem tử vi nói là
tôi sinh ra không hợp tuổi với bố mẹ, đã thế bạn gái của tôi cũng không hợp tuổi
nữa, nếu lấy nhau thì trong nhà sẽ có người “ra đi”. Chị gái tôi với người yêu
cũng bị phán tương tự. Sau khi nghe thầy phán, cả nhà tôi rất hoang mang và đã làm lễ trả nợ
Tào quan, đổi giờ sinh, cắt duyên âm cho tôi. Do không muốn ảnh hưởng đến bố mẹ nên tôi đã chia tay bạn
gái trong đau khổ. Thầy còn nói tôi đặc biệt chú ý đi lại vì tai nạn. Tôi rất
buồn và lo lắng. Tôi muốn tin vào nhân quả của nhà Phật. Vì nhà tôi nhiều đời
làm thầy giáo làng, thường nuôi học trò nghèo ăn học và ăn ở rất hiền lành. Bản
thân tôi cũng tự thấy hiền hoà không làm điều xấu và hay giúp đỡ mọi người. Hãy
giúp tôi vượt qua tâm trạng này.
Đáp: Sao bạn và gia đình lại tin theo những lời
phán quyết vu vơ của thầy tử vi đến độ phải “bi quan, căng thẳng, và tuyệt vọng”
một cách thiếu cơ sở như vậy? Tử vi ngày nay dẫu được nhiều người xem như một
thuật đoán định vận mệnh dựa vào giờ
ngày tháng năm sinh, nhưng chỉ mang tính định dạng một cách khái quát. Không thể
có một số mệnh được định dạng sẵn mang tính bất biến mà vạn sự vạn vật đều vận
động không ngừng theo nguyên lý “Dịch”, tức là có sự chuyển hoá, nói theo Phật
giáo là chuyển nghiệp. Đã là “Dịch” thì tương đối và nghiệp lực có thể thay đổi
được nếu quyết tâm phục thiện, biết cách bỏ ác làm lành.
Đó là chưa
nói đến việc không phải thầy tử vi nào cũng có nghề và có tâm. Căn cứ vào những
gì bạn đã trình bày, chúng tôi nghĩ bạn và gia đình đã bị thầy tử vi kia lợi dụng
lòng tin tìm cách doạ dẫm, tạo tâm lý lo lắng hoang mang để bày trò cúng bái nhằm
lừa gạt, thủ lợi. Bạn và gia đình cần bình tâm để xem xét lại toàn bộ vấn đề.
Phải chăng sự hoang mang và lo lắng chỉ
xuất hiện từ lúc đi xem bói, còn trước đây rất bình an, tốt đẹp? Vậy thì vị thầy
tử vi kia mới chính là tác nhân gây ra xáo trộn và bất hạnh cho cả nhà chứ
không phải tại tuổi tác của các thành viên trong gia đình xung khắc.
Vì thế, có
câu mọi người cần phải nhớ nằm lòng rằng: “Có tiền thì để trong kho, đừng đưa
thầy bói mà lo vào lòng”. Gia đình bạn đã bị lừa, mất của lại thêm lo, là chuyện
vu vơ mà phải khổ tâm nhụt trí với các thầy bói, thầy tử vi “vô đạo đức”. Trong
đạo Phật không thiếu các vị Tăng, Ni chuyên dỡ trò lừa bịp, dùng sự mê tín hù
doạ những đạo hữu lòng tin Tam bảo chưa sâu, Chánh tín không có, bằng những
chiêu trò nào là: “ngày trùng, giờ,
ngày,tháng, năm xấu, đoạn căn, giải nghiệp, nhương sao, giải hạn v.v...” khiến
cho mọi người bất an lo lắng. Một người thân ra đi đã là nỗi đau, nay Tăng, Ni
là những người đem lại sự bình an cho mọi người lại đem “chiêu trò mê tín” khiến
mọi người càng bất an lo lắng. Các đạo hữu, và mọi người hãy thức tỉnh, và cảnh
giác với nhau những vị Tăng, Ni dùng sự
mê tín rao truyền đến mọi người, trái với
nhân quả và lời Phật dạy, biết được những hạng Tăng Ni đó mọi người hãy tránh
xa.
Theo chánh
kiến Phật giáo, các loại cúng bái, lễ lạt như “lễ trả nợ Tào quan, đổi giờ sinh
và cắt duyên âm” mà thầy tử vi gợi ý cũng như đứng ra cúng kiến đều là trò nhảm,
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người mê tín nhằm trục lợi. Người Phật tử cần
phải hết sức cảnh giác và tránh xa các loại thầy, bà bói toán như trên để tránh
những hậu quả đáng tiếc, thân bại danh liệt, tiền mất tật mang…
Bạn quá vội
vã, nông nổi chia tay người yêu chỉ vì nghe theo lời thầy tử vi phán quàng. Còn
chuyện cẩn trọng trong việc đi lại kẻo bị tai nạn xe cộ thì tình hình giao
thông hiện nay, không cần thầy phán, vì ai cũng biết và có thể nói như vậy.
Theo Phật
giáo, mỗi người với một thân phận tốt hay xấu là do nghiệp của họ. Nghiệp quả
hình thành do những nghiệp nhân của chính người ấy đã tạo ra trước đó. Chúng ta
là chủ nhân của nghiệp lực của chính mình. Do đó, không cần xem tử vi, chỉ cần
xem các hành vi, lời nói và suy nghĩ của mình hàng ngày để biết được vận mệnh của
chính mình. Bạn cần tìm hiểu và tin tưởng vào giáo lý Nhân quả- Nghiệp báo của
nhà Phật. Nhân quả rất rõ ràng, thiện ác phân minh. Gia đình bạn đã từng gieo
trồng cội phúc, sống hiền lương, hay giúp người. Đó là những nghiệp nhân tốt
nên chắc chắn bạn và gia đình sẽ gặt hái nghiệp quả tốt.
Do vậy, điều
bạn cần làm lúc này là gạt ra khỏi đầu óc chuyện tử vi tuổi tác như chưa nghe
bao giờ, hay có nghe thì đó là những đoán định mơ hồ, thiếu cơ sở, không đáng
lưu tâm. Mặt khác, đừng bao giờ đi xem bói toán để tránh rước hoạ vào thân. Hãy
sống tốt trong hiện tại thì sẽ hưởng quả lành trong tương lai. Tự mình thiết lập
tương lai cho mình, không ai có thể làm thay việc ấy cho mình. Không hề có thượng
để hay thần linh nào mà có thể ban phúc giáng hoạ hay can thiệp vào cuộc sống của
mình, ngoại trừ nghiệp nhân của chính mình.
Kinh nghiệm
nhân gian đã đúc kết rằng: “ Vô phước thì vô phần” hay “sống có phước đức thì mặc
sức mà hưởng”. Nên điều quan trọng là có phước đức. Muốn có phước đức thì phải
tu nhân tích đức. Bạn và gia đình đã biết sống hiền thiện, vun trồng phước đức
thì cứ tiếp tục phát huy và tận hưởng an lành trong giờ phút hiện tại. Đó cũng
là nền tảng an lành cho cuộc sống trong tương lai mà không cần tham khảo xem
coi bất cứ phương cách bói toán nào khác./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét