LỜI KHẤN
NGUYỆN LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM
Nam mô Thập phương thường trú Tam Bảo
Nam mô
Thập phương Từ phụ Quảng Ðại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tác đại chứng
minh.
Cúi
nghĩ, chúng con do túc duyên đời trước, nay ra đời làm được thân người, may mắn
gặp được Phật pháp. Tuy đã tu hành nhưng chưa nếm được mùi vị của đạo, ngu si
tà kiến, các căn mờ tối. Dù có ra công học tập nội ngoại điển, nhưng chưa thông
suốt chương cú diệu lý, lại sợ phước cạn nghiệp dày, mạng sống ngắn ngủi, uổng
vào cửa Không, khiến cho một đời trôi qua, không có chút lợi ích gì.
Nay
chúng con rửa tâm, chí thành đảnh lễ quán tưởng tôn dung Thánh tượng, thọ trì
Thánh hiệu, lễ bái Thánh tượng. Ngưỡng nguyện Bồ tát dùng thiên nhãn nghe thấy
tiếng lòng của chúng con, khởi lòng thương xót cứu khổ, gia bị, phóng đại quang
minh, soi sáng thân tâm chúng con, nghiêng bình tịnh thuỷ, rưới nước cam lồ,
chúng con trừ bỏ oan khiên nhiêu kiếp, phá tối vô minh nhiều đời, rửa sạch tội
chướng ngàn đời, thân tâm trong sạch, ma chướng tiêu trừ. Ngày đêm đi đứng, nằm
ngồi an nhiên tự tại, khiến cho chúng con thần thông trí sáng. Tất cả kinh sách
làu thông nhớ rõ, tất cả nghĩa lý đều thông hiểu, được đại biện tài, có đại trí
tuệ, được đại thọ mệnh, được đại an lạc, đầy đủ phương tiện cứu giúp tất cả
chúng đều được an lạc.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, tác đại chứng minh.
Chú thích:
Hai tuỳ thuận: 1/
Trên hợp với bản giác diệu tâm mười phương chư Phật, cùng với chư Phật Như Lai
đồng một từ lực. 2/ Dưới hợp với tất cả chúng sanh lục đạo trong mười phương,
cùng với chúng sanh cùng một bi ngưỡng.
Mười chín cách thuyết Pháp: Hiện
thân Phật để thuyết pháp, Bích Chi, Thanh Văn, Phạm Vương, Đế Thích, Trưởng Giả,
Cư Sĩ, Tể quan, Bà la môn, Bốn chúng Tỳ kheo, Phụ nữ, Đồng nam, Đồng nữ, Tám bộ
trời rồng, Chấp Kim Cang Thần.
Bảy nạn: Lửa
cháy, nước trôi, la sát, dao gậy, ác quỷ, gông cùm, oán tặc.
Hai
mong cầu: 1/ Cầu con trai, 2/ Cầu con gái.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét