MỤC ĐÍCH CỦA NGƯỜI TU
Cổ nhân
nói: Tu hành (xuất gia) là việc của bậc
đại trượng phu, chẳng phải là một việc mà một vị nguyên soái có thể làm được,
vì động cơ và mục đích tu hành (xuất gia) đều vì xuất ly sanh tử, đó chính là
thoát khỏi tất cả phiền não trói buộc ở thế gian, hướng đến mục tiêu xuất thế
Niết bàn tịch tĩnh ở phía trước. Thế nhưng, nếu thân tuy tu hành (xuất gia) mà
tâm chưa tu (xuất gia) thì mới chỉ là
ghi danh chứ chưa phải thật sự tu tập (xuất gia), chỉ có hình thức mà không có
nội dung. Vì thế mới nói, xuất ly là việc của bậc đại trượng phu, chẳng phải là
việc của một vị tướng lãnh có thể làm được.
Chúng sanh
quen thói ganh ghét, đố kỵ, nịnh nọt, bợ đỡ, tham tài háo sắc, tự tư tự lợi,
nghiệp nặng chướng sâu, phiền não dẫy đầy. Trong 5 giới, 1 giới còn khó giữ huống
là 10 giới, giữ cho được thanh tịnh là việc không đơn giản. Trong kinh nói:
“Tâm thường nghĩ điều ác, miệng thường nói lời ác, thân thường làm việc ác, chưa
từng có một điều thiện. Tài, sắc, danh, thực, thuỳ là gốc rễ sanh ra phiền não
tội lỗi. Chắc chắn chúng sanh sẽ đoạ vào ba đường ác, vì thế phàm phu tội ác,
thường bị chìm đắm lưu chuyển trong sanh tử, không có duyên xuất ly. Con người
đại đa số là phàm phu tội ác, không có cơ duyên ra khỏi con đường ác. Vì thế Đức
Phật nói tất cả chúng sanh đều là kẻ đáng thương.
Người nào có
thể phát tâm xuất ly đích thực là bậc có trí, bậc đại trượng phu, là người tu
hành chân thật, là người học Phật chân chính. Muốn thành bậc chân chính không
gì hơn bằng nương đại bi nguyện lực của Phật A Di Đà. Niệm Nam mô A Di Đà Phật,
nương thuyền đại nguyện lực A Di Đà mới ra khỏi bể khổ sanh tử, không còn con
đường nào khác. Bể khổ mênh mông nếu không nương thuyền từ của Phật chỉ cậy sức
mình thì không thể vào bờ giải thoát được.
Nếu có người
nghe biết, tin nhận bản nguyện Di Đà xưng niệm
danh hiệu Di Đà thì nhất định vãng sanh. Tin vào nguyện lực của Phật A
Di Đà, niệm Phật cầu vãng sanh thì sẽ được lìa khổ được vui ở đời này và đời
sau thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Vậy mọi người hãy tin sâu, nguyện thiết
hành chuyên danh hiệu Phật A Di Đà./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét