VÌ SAO LUÂN HỒI ĐÁNG SỢ …
Tôi thật sự không có muốn mình biến mất, bởi
vì trong đời này, tôi thấy có nhiều cái nó cũng vui, gặp được người mình thương
cũng vui, ở được chỗ mình thích cũng vui...
Nhưng
mà tại sao tôi sợ luân hồi? Bởi vì tôi biết, hễ còn luân hồi thì CÁI CƠ HỘI BỊ
ĐỌA LÀ 99%, cơ hội mà xuống cống, xuống hầm cầu nằm là rất lớn. Cơ hội được lên
làm ông hoàng bà chúa, được gần người mình thương, ở chỗ mình thích khả năng
rất thấp,
Vì sao vậy? Vì trong một ngày 24 giờ mình gặp
toàn tào lao không à ...và chính vì trong thời gian 24 giờ của mỗi người thì
khoảng thời gian "tào lao, bất thiện" QUÁ NHIỀU.
Điều đó có nghĩa là bước ra ngoài thiên hạ,
để được gặp người tào lao cũng nhiều hơn người lành. Mà nếu mình tào lao và
thiên hạ cũng tào lao ...thì điều đó có nghĩa là cùng dắt nhau tào lao, sợ lắm!
Trong Kinh nói luân hồi có 4 cái đáng sợ:
1. Do thói quen nhiều đời, ác dễ làm hơn
thiện.
2. Chính vì ác dễ làm hơn thiện, nên bạn xấu
dễ gặp hơn bạn lành.
3. Chính vì người xấu nhiều hơn người tốt,
nên người xúi dại ta nhiều hơn người hướng dẫn đàng hoàng.
4. Do luân hồi quá nhiều kiếp, nên cái Ngu
của ta nó DÀY hơn cái Khôn.
Chính đấy là 4 điều đáng sợ trong vòng luân
hồi ...
Sư Giác Nguyên
giảng
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét