CÓ DUYÊN VÀ KHÔNG DUYÊN
Không có
duyên làm sao ta gặp gỡ, nếu đủ duyên đủ phận ta sẽ nương tựa vào nhau, còn có
duyên nhưng chưa đủ phận, thì dẫu thương nhau đến mấy cũng không thể đi cùng
nhau trọn vẹn.
Nhưng dù có duyên hay
không duyên, ta đi với nhau được đoạn nào hay đoạn ấy, thì hãy trân trọng đoạn ấy.
Bởi trong dòng chảy vô
thường của cuộc đời, mỗi cuộc gặp gỡ đều không hề ngẫu nhiên.
Có nhân duyên ta mới gặp
được nhau, có phước lành ta mới đồng hành, xem sự hiện diện của một người trong
đời mình là điều hiển nhiên, biết ơn và trân trọng sẽ khiến ta thấy lòng nhẹ
nhõm hơn, để khi phải buông ta cũng mỉm cười, vì đã có những tháng ngày đẹp đẽ
bên nhau./.
Sưu
tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét