KHỔ THÂN THÌ TU PHƯỚC, KHỔ TÂM THÌ TU ĐỨC
Ai cũng có khổ, nhưng có hai loại:
1. Khổ thân Thiếu tiền, công việc bấp bênh, vất vả
mưu sinh. Với loại khổ này, cách vượt qua là tu phước: sống tử tế, làm việc
chăm chỉ, có trách nhiệm, cho đi trong khả năng. Phước cần thời gian, nhưng rồi
sẽ sinh quả lành.
2. Khổ tâm Không thiếu gì mà vẫn trống rỗng, bất
an, cô đơn. Loại khổ này tiền bạc hay thành công cũng không giải quyết được.
Gốc của nó nằm ở chấp – tham – sân – si. Muốn hết, phải tu đức: hạ cái tôi,
biết đặt mình vào người khác, nhìn lại và sửa mình. Người thiếu phước thì đời
vất vả. Người thiếu đức thì tâm không yên.
Vì vậy, khi khổ, đừng chỉ than. Hãy tự hỏi: mình
đang khổ thân hay khổ tâm? • Khổ thân → ra ngoài hành động, tích lũy phước. •
Khổ tâm → quay vào bên trong, buông bớt và chuyển hóa. Đời người, suy cho cùng,
là hành trình vừa tu phước vừa tu đức.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét