LỜI DẪN NHẬP
Giáo Lý Tập
47 hôm nay hướng chúng ta vào việc niệm
Phật,
quán tưởng, và tự sửa bản thân, để thân tâm luôn hướng về Tịnh Độ. Xin cho mỗi chúng ta đủ tín – hạnh –
nguyện, phát triển, kiên
trì hành trì từng ngày. Mong đại chúng cùng phát tâm giữ vững chánh tín, thanh
tịnh thân khẩu ý, và bằng niệm Phật duy trì tâm an tịnh, từng bước tiếp cận Cực
Lạc ngay nơi thân tâm, một bước hành trình trên con đường
chuyển hóa thân tâm, tiến gần đến Giác Ngộ và giải thoát.
Qua các tập trước, chúng ta đã từng bước thấm nhuần chân lý về
quy y Tam Bảo, củng cố chánh niệm, thăng tiến năng lượng nội tâm, và thực hành
buông xả – những phương pháp cốt lõi trong đời sống người Phật tử. Như bài
giảng “Tu học giúp con người hướng thượng” đã nêu rõ, sự kính tin và nhiếp thọ
bởi Tam Bảo là nền tảng để thân tâm hoà quyện cùng chân lý giải thoát.
Từ hôm nay,
chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng sự tinh tấn, mở rộng từ bi và trí tuệ trong mọi
hoàn cảnh. Qua các bài pháp được truyền giảng, mỗi người hãy giữ chánh kiến,
tăng trưởng tín tâm, và khéo léo vận dụng Pháp vào đời sống hàng ngày, để mọi
hành động, lời nói, ý nghĩ đều là cát tường và có lợi.
Kính chúc
đại chúng an lạc pháp vững, từ bi hỷ xả, và đạt được nhiều lợi lạc qua việc
đọc, tìm hiểu tập Giáo lý 47 này.
Nam Mô A Di
Đà Phật!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét