MUỐN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG,
BẠN PHẢI LÀ NGƯỜI DỄ
ĐỂ THƯƠNG
Không thể bắt người
khác yêu thương bạn, nếu chính bạn đang rất "khó ưa" Cuộc đời này đôi
khi nghịch lý lắm Người hay tức giận, hay mắng chửi người khác... lại hay thích
được đối xử nhẹ nhàng, dịu dàng, yêu thương? Người hay kiểm soát, ghen tuông,
nghi ngờ… lại muốn người khác luôn kiên nhẫn, tin tưởng, không rời bỏ? Người
hay luôn so đo, trách móc, lặp đi lặp lại lỗi lầm cũ của người ta… Nhưng lại
muốn người ta xem mình như người tốt đẹp tuyệt vời? Người không lắng nghe, chỉ
thích nói phần mình… Nhưng lại mong người khác luôn thấu hiểu mình, kể cả những
cảm xúc vụn vặt? Người hay giận dỗi, im lặng, trốn tránh mỗi khi mâu thuẫn… Vẫn
mong người ta phải chủ động làm hòa, xin lỗi, dỗ dành trước? Nghe có vẻ mâu
thuẫn, nhưng lại là thói quen cảm xúc rất thật của nhiều người – khi chỉ muốn
được yêu, mà quên rằng…
Yêu thương cũng là
một thứ mình phải tự học để “trở nên đáng yêu”. Không ai hoàn hảo, nhưng nếu
bạn muốn được nâng niu, hãy tập dừng lại trước khi làm tổn thương người khác.
Nếu bạn mong được thấu hiểu, hãy tập lắng nghe người khác bằng cả trái tim. Và
nếu bạn muốn người ở bên bạn vẫn yêu bạn sâu sắc sau tất cả, hãy trở thành một
người tử tế, dịu dàng, và dễ được yêu trước đã. Vì yêu thương – không phải là
một quyền lợi. Yêu thương – là một hành trình hai chiều mà mỗi bên đều cần cố
gắng. Yêu thương không phải là một đặc quyền được ban cho vô điều kiện – bất
chấp bạn có làm gì, có hành xử ra sao. Yêu thương cũng không phải là sự chịu
đựng. Không ai có nghĩa vụ phải ở lại bên một người luôn gắt gỏng, luôn trách
móc, luôn khó chiều – chỉ vì “đó là tính tôi, tôi nóng vậy đó”. Tình yêu là sự
tự nguyện. Và không ai có thể ở lại lâu dài trong một nơi chốn khiến họ luôn
phải gồng mình chống đỡ… cảm xúc của người còn lại.
Muốn được yêu thương
– trước tiên, bạn phải trở thành người dễ để yêu. Không phải là thay đổi để làm
hài lòng người khác, mà là thay đổi để giải thoát chính mình khỏi những cơn
nóng giận, những nỗi bất an, những vết thương chưa kịp chữa lành. Thứ khiến bạn
trở nên “khó ưa” đôi khi… không phải là bản chất xấu, mà là một trái tim từng
bị thương – nhưng chưa được ai dạy cách chữa lành.
Vậy thì, thay vì cứ
chờ ai đó yêu mình “bất chấp”... Hãy thử hỏi: - “Mình đã đủ dịu dàng với chính
mình chưa?” - “Mình có đang hành xử như một người đáng yêu chưa?” - “Nếu mình
là người ngoài, mình có muốn ở cạnh một người như mình không?”. Đôi khi chỉ cần
trả lời thật lòng 3 câu hỏi ấy… Là bạn đã có chìa khóa để biến mình thành một
phiên bản dễ thương hơn, dễ được yêu hơn – và dễ sống với chính mình hơn.
Nhớ nhé: Người khiến
người khác muốn yêu… Không phải người hoàn hảo nhất, mà là người đáng để thương
nhất. Và "đáng thương" không nằm ở việc bạn từng đau khổ ra sao, mà ở
cách bạn chọn bước ra khỏi khổ đau đó, nhẹ nhàng, trưởng thành và tử tế.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét