CÔNG
NĂNG CỦA GIỚI
GIỚI
như đất bằng: Sinh ra mọi công đức,
GIỚI
như thuốc hay: Chữa lành các căn bệnh,
GIỚI như đèn sáng lớn : Hay phá mọi tối tăm tội lỗi
GIỚI
như châu ma ni: Cứu giúp tất cả nghèo
GIỚI
như thuyền bè: Đưa người qua biển khổ
GIỚI
như chuỗi anh lạc: Trang nghiêm pháp
thân.
Bởi vậy cần phải giữ giới, phải hộ trì giới. Nếu
có tội không sám hối, tội càng thêm nặng. Sám hối tội liền tiêu, như mặt trời
ra khỏi mây mù, như bịnh được lành, như
người tù được thủ. Nếu không giữ giới sau này ăn năng không kịp. Mạng người qua
mau như nước dốc, khi một lần mất thân này, muôn kiếp khó gặp lại, ngày nay dầu
còn nhưng khó bảo đảm được ngày mai. Vậy các vị hãy cố gắng giữ gìn, đừng để thời gian trôi qua, không có được lợi ích gì
thật oan uổn cho kiếp được làm người. Giữ
gìn tịnh giới thì mau vượt qua bể khổ mọi người hãy cố gắng lên, đừng có biếng nhác trễ lười sau này ăn năn thì đã muộn.
Giới chính là nhân duyên thù thắng,
đưa đến phước báu, giúp chuyển hoá nghiệp báo nhiều đời. Hiện tại nó giúp mình
không bịnh tật, khổ đau tai nạn, không bệnh không nạn; Nếu có bệnh, có nạn, bệnh
nặng chuyển thành bệnh nhẹ, nếu có nạn, nạn lớn chuyển thành nạn nhỏ. Giúp hành
giả thân khoẻ tâm an, trên lộ trình tiến tu đạo nghiệp giải thoát.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét