OAN GIA TRÁI CHỦ, KHÔNG PHẢI ĐỂ TRÁNH GHÉT,
MÀ PHẢI HÓA GIẢI
Trong cuộc đời, có những nỗi khổ
đến bất ngờ. Có những người ta chưa từng làm gì xấu, nhưng họ cứ khiến mình đau
lòng. Có những đứa con bất hiếu, có những cuộc hôn nhân ngang trái, có những b
ệnh tật kéo dài không rõ nguyên do… Tất cả những điều ấy… đôi khi không phải
xui rủi, mà là nghiệp là nhân quả, là những món nợ từ quá khứ quay trở lại.
Oan gia trái chủ là ai? Oan gia
trái chủ là những người đã từng có oán hận với ta trong quá khứ, có thể từ một
kiếp, mười kiếp, thậm chí trăm kiếp về trước. Có thể là người ta từng g iết,
từng lừa dối, từng phụ bạc, từng gây tổn thương… Có thể là chúng sinh mà ta
từng sát hại, nay trở lại làm con cái, cha mẹ, vợ chồng, bạn đời… để đòi nợ,
đòi lại sự công bằng trong nhân quả. Vậy nên, có những đứa con sinh ra đã khiến
cha mẹ hao tổn, đau đớn. Có những người chồng/vợ khiến cuộc đời ta trôi trong
nước mắt. Có những căn bệnh y học không lý giải được, nhưng lại thuyên giảm khi
ta ăn chay, phóng sanh, tụng kinh, sám hối.
Đức Phật dạy: “Tất cả do tâm
tạo.” Bởi thế, hóa giải oan gia trái chủ không phải bằng cúng bái, sát sinh,
cầu xin, mà là bằng tâm mình chuyển hóa. Tâm oán hận → hóa thành tâm từ bi. Tâm
sân giận → hóa thành tâm sám hối. Tâm ích kỷ → hóa thành tâm bố thí, hồi hướng.
Ba bước để hóa giải oán kết,
đúng theo Chánh Pháp:
1.SÁM HỐI CHÂN THÀNH: Quỳ trước
Phật, trước bàn thờ tổ tiên, hoặc ngay trong tâm, thành tâm nhận lỗi: “Nếu
trong vô lượng kiếp con đã từng làm tổn hại quý vị, xin cho con được sám hối.
Xin tha thứ cho sự vô minh của con.” Lặp đi lặp lại với lòng thành kính, lệ sẽ
rơi, tâm sẽ nhẹ.
2.LÀM VIỆC THIỆN VÀ HỒI HƯỚNG
CÔNG ĐỨC: Mỗi khi làm việc thiện, phóng sanh, giúp người, tụng kinh, lạy Phật…
hãy hồi hướng: Con xin hồi hướng công đức này đến các oan gia trái chủ nhiều
đời nhiều kiếp, mong quý vị được siêu thoát, buông bỏ oán thù, đồng sinh về cõi
lành. Đừng xem họ là kẻ thù, mà hãy xem họ là người đã từng đau vì ta.
3.GIỮ TÂM TỪ BI TRONG MỌI HOÀN
CẢNH: Người càng làm khổ mình, càng cần thương xót. Vì chính họ, đang mang
nghiệp nặng, nên mới buộc phải nhập vai oán hận. Họ đau, nên họ làm mình đau. Nếu
mình đủ từ bi, đủ trí tuệ, mình sẽ không đánh trả bằng oán, mà thương họ như
thương chính mình ngày xưa từng sai.
Oan gia không phải để trả thù,
mà để giải thoát. Nếu không hóa giải trong kiếp này, oan oan tương báo sẽ tiếp
nối các kiếp sau. Nếu không dừng lại bằng lòng từ, hận sẽ dây dưa đời đời.
Hận thù không thể dập tắt bởi
hận thù, chỉ có thể kết thúc bởi tình thương. (Kinh Pháp Cú – câu 5) Chúng ta
không trốn được nghiệp. Nhưng ta có thể chuyển hóa nó bằng Chánh Pháp. Và khi
ta thành tâm sám hối, thì oán gia cũng có thể trở thành tri kỷ, cùng nhau giải
thoát. Khi bạn thấy ai đó làm khổ mình mà không hiểu vì sao, đừng chỉ oán họ.
Hãy lặng lại, quay vào trong tâm mình và hỏi: Mình đã từng nợ họ điều gì trong
vô lượng kiếp? Sau đó, hãy tu. Tu bằng hành động, bằng lời nguyện, bằng nước
mắt sám hối, bằng lòng từ trong từng hơi thở. Rồi bạn sẽ thấy: Họ không còn làm
mình khổ nữa, vì mình đã trả xong. Nguyện cho tất cả oán thân trái chủ đều được
siêu thoát. Nguyện lòng ta đủ từ bi để kết thúc oán thù từ nhiều đời. Nguyện
những ai đang khổ vì oan gia, sẽ tìm được ánh sáng Chánh Pháp.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát!
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét