CHA
MẸ CỨU CON BẰNG CÔNG ĐỨC
–
KHÔNG PHẢI BẰNG ĐÒI HỎI
Có những đứa con sinh ra trong cùng một gia
đình, cùng cha mẹ dưỡng nuôi, cùng môi trường giáo dục… mà đứa ngoan, đứa lại
ngỗ nghịch. Người làm cha mẹ đành cắn răng tự hỏi:
“Mình sai ở đâu? Sao nuôi đứa nào cũng hết
lòng mà vẫn có đứa đi sai đường?” Sự thật là: Con cái không phải chỉ là máu thịt
mà là nghiệp báo, là duyên nợ đầu thai. Có đứa đến để trả ơn, có đứa đến để đòi
nợ, có đứa đến để thức tỉnh cha mẹ. Và có đứa đến… để đọa lạc trong bóng tối
khiến cả gia đình đau khổ ê chề. Ông Lưu Huyền Khoa là một người cha từng trải
điều đó. Ông có ba người con trai, hai đứa đầu thành đạt, ngoan hiền, làm ăn
đàng hoàng. Riêng đứa con út lại là kẻ
được cưng nhất thì hư hỏng đến tận xương tủy. Không học hành, không việc làm,
chỉ tụ tập bạn bè ăn chơi, rồi sa vào trộm cắp, đầu gấu, cuối cùng bị bắt đi
tù. Cả gia đình tan nát. Mọi lời dạy dỗ, khuyên răn, đòn roi, năn nỉ…
đều vô ích. Nhưng thay vì nguyền rủa, đổ lỗi, ông Khoa im lặng lui về, phát tâm
tu tập. Ông ăn chay, giữ khẩu, lạy Phật, làm việc thiện, niệm kinh ngày đêm cầu nguyện cho đứa con ngỗ nghịch của
mình được chuyển tâm. Không trách, không cãi, không chống. Chỉ có một điều duy
nhất: Kiên trì tích công đức để hồi hướng cho nghiệp con. Và rồi điều kỳ diệu xảy
ra. Đứa con út sau khi ra tù, trở thành một người hoàn toàn khác. Biết yêu cha
mẹ. Biết làm lại từ đầu. Biết sống hiếu nghĩa, tử tế. Không cần ai bắt ép tự
con quay đầu. Cây xanh thì lá cũng xanh. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Tâm
cha mẹ càng thanh tịnh nghiệp con càng dễ hóa giải.
Vậy nên nếu bạn đang đau
lòng vì một đứa con không nghe lời, phá phách, hư hỏng, thì xin đừng tuyệt vọng.
Không phải bạn dạy con dở. Không phải bạn thua cuộc. Chỉ là:
• Bạn
đang gánh một “duyên nghiệp làm cha mẹ”.
•
Và đứa con đó đang đến để thử thách trái tim bạn. Hãy ngừng dằn vặt. Ngừng đau
khổ vì điều không thể đổi bằng lời nói. Hãy đổi bằng công đức. Bằng tu tập. Bằng
năng lượng âm thầm nhưng mãnh liệt của lòng từ và trí tuệ. “Phúc đức không phải
để khoe, mà là để âm thầm hóa giải những đứa con mình không thể dạy.”
Đừng buông bỏ con. Nhưng cũng đừng giằng xé
vì nó. Hãy đi vào con đường chuyển hóa thầm lặng. Rồi sẽ đến lúc con tự khắc
quay đầu, không phải vì bạn nói giỏi, mà vì đức bạn lớn.
✨ Gửi tới những ai đang làm cha mẹ trong thời
đại đầy biến động: Nếu con bạn đang đi sai đường, đừng chỉ lo sửa nó. Hãy tu sửa
chính mình. Vì có khi, con cần ánh sáng của bạn trong tĩnh lặng hơn là tiếng
hét trong tuyệt vọng.
(Trích
Tuyển Tập – Dịch sư Thúy Ngô. Kinh Dịch Hội – Thiên Địa Nhân)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét