HỘI NGHỊ CỦA MA
VƯƠNG
Trong
cuộc hội nghị của Ma, Ma Vương tuyên bố trong buổi khai mạc của họ rằng: “phải
tìm mọi cách để ngăn chận sự phát triển tu hành của môn đồ đệ tử ông Cù Đàm. Nếu
để bọn chúng tu hành chân chánh thì bà con quyến thuộc của Ta dần dần thiếu vắng.
Vậy các ngươi hãy mau lên, tích cực lấy lại lực lượng cho Ta”
Các ngươi phải tìm mọi cách, ngăn chặn
người tu học, ngăn chặn thiện tri thức, nếu không ngăn chặn được, thì chúng ta
sẽ thất bại. Chúng ta không thể ngăn chặn những người đi chùa lễ Phật, tụng niệm,
những buổi lễ truyền thống. Nhưng chúng ta có thể làm những việc khác, chúng ta
có thể ngăn chận trong tâm họ, khiến họ không có tâm ý học hỏi về giáo lý của
Phật. Ngăn chận không cho họ thân cận với các thiện tri thức, vì họ hiểu được sự
truyền thừa của Phật, thì khả năng khống chế của chúng ta đối với bọn họ coi
như chấm dứt.
Cứ để bọn họ đi chùa thường xuyên, lễ
bái tụng niệm, nhưng phải làm cho họ đánh mất thời gian và tâm trí của họ. Họ
không còn thời gian và tâm trí để lắng nghe Phật pháp tu hành để giải thoát khỏi
sự khống chế của dục vọng, và họ không thể giác tỉnh là điều chúng ta muốn các
người con của Ma, bất luận ngày hay đêm, các ngươi làm cho họ phấn chấn, ngày
hay đêm không còn tâm trí và thời gian để tỉnh tâm tu tập, hướng ra khỏi vòng sống
chết luân hồi.
Các ngươi hãy khiến cho họ luôn luôn bận
rộn, không có chút thời gian nghĩ ngơi, trong đầu óc họ có vô số kế hoạch, trăm
mưu ngàn kế. Dẫn dụ họ xài tiền, khiến họ mất hết thời gian để kiếm tiền, không
ngừng tiêu xài phung phí. Khiến họ tiêu không còn tiền trong tài khoản. Rồi họ
sẽ lao đầu trong việc kiếm tiền. Hãy
thuyết phục vợ chồng, con cái họ, tất bật làm việc suốt ngày cả đêm. Họ sẽ có
cuộc sống đầy đủ vật chất tiện nghi để hưởng thụ. Họ phải nhờ vào đôi bàn tay
khéo léo, với đầu óc toan tính, họ mới có được mái ấm gia đình hạnh phúc. Khi họ
có mái ấm gia đình hạnh phúc rồi, họ sẽ an hưởng không còn mơ ước gì nữa, họ
không có thời gian tu tập học hỏi, nghe pháp, tìm thầy học đạo.
Rồi đến lúc tổ ấm gia đình hạnh phúc
tan vỡ, bến đỗ bình an không còn nữa, tâm trí họ rơi vào hụt hõng trong cuộc đời.
Tâm trí họ cực kỳ đau khổ, họ không cần nghe những lời hay lẽ phải, những đạo
lý luân thường, luân hồi nhân quả. Họ không còn hứng thú với cuộc đời nữa, họ
muốn tìm con đường chết. Thế là họ đã gia nhập vào ma đạo của chúng ta.
Các ngươi hãy tạo ra nhiều phương
pháp, nhiều chương trình nghe nhìn, vui chơi, hấp dẫn, ở khắp mọi nơi, đi đâu, ở
đâu bọn chúng có thể nghe nhìn. Những chương trình vui chơi hấp dẫn, sẽ lôi cuốn
họ, khiến họ không còn thời gian và tiêu hết tiền bạc, tâm trí họ trở nên xao
lãng, không còn nghị lực để nghĩ đến việc tu học, nghe pháp, thiền định nữa.
Những trò chơi hấp dẫn, ngoạn mục. những
món ăn khoái khẩu khiến họ mê miệt luôn
luôn tìm kiếm. Như vậy sẽ khiến tâm trí họ tắc nghẽn. Nào truyền thông, nào báo
đài, báo chí đăng tải các chương trình vui chơi, khuyến mãi hấp dẫn, làm cho họ
phải mê say, bị lôi cuốn vào vòng xoáy của sự hưởng thụ dục lạc, không bao giờ
có ý mong ra khỏi được, thế là kế hoạch của ta thành công.
Những thú vui chơi giải trí, các món
ăn hấp dẫn khẩu vị, đáp ứng nhu cầu thị giác, khứu giác, thính giác và vị giác,
khiến cho đầu óc con người trở nên u mê, không còn tĩnh táo, để quay lại với sự
tĩnh tâm tu hành. Khiến họ phải tốn nhiều thời gian và tinh lực để theo dõi. Những
thứ khiến họ ham thích quên ngày quên đêm, say sưa nghiện ngập, rồi gây sự đánh
nhau, chửi bới nhau. Làm cho gia đình và xã hội mất đi sự bình an. Đó là kế
sách chúng ta thành công.
Như vậy, lâu ngày con người cho đó là
một việc bình thường, họ càng làm ác mà họ không thấy hỗ thẹn, không áy náy
lương tâm, không quay đầu hướng thiện. Sức lực và tâm trí để nghe thiện tri thức
thuyết giảng đạo lý về nhân quả, tội phước, luân hồi v.v…như vậy họ sẽ không có
được sự kết nối với Phật tánh, với tự tâm.
Ngược lại khiến họ luôn đến những khu
vui chơi giải trí, khiến họ tha hồ hưởng thụ dục lạc, để lấp đầy cái tâm trí họ,
chôn vùi phật tính. Khuyến khích họ làm người phải biết hưởng thụ và sở thích,
không như vậy không phải con người. Đem hết những phù du danh lợi tà ác tiêm
chích cho con người họ, khiến họ mê hoặc không còn tỉnh táo nữa.
Kết thúc buổi khai mạc của Ma Vương, tất
cả con cháu của Ma đồng thanh hô to hưởng ứng và ca ngợi sáng kiến của Ma.
Kế
hoạch của Ma, khiến con người không còn phương pháp nào trốn thoát, không còn
tâm trí để nhận xét chánh tà, phải trái. Không còn cơ hội nhận biết Phật tính sẳn
có của mỗi người, không còn nghị lực ý chí để học hỏi tu tập.
Ngày nay, sự phát triển của khoa học
tiên tiến, phát minh ra các phương tiện nghe nhìn đa dạng. Như điện thoại thông
minh, Ti vi, báo đài v.v..đều là vũ khí của Ma, là những dụng cụ Ma dùng để câu
thúc con người đi vào trong quỹ đạo của chúng. Nếu tu hành khân chân chính, sẽ
lạc vào đường ma lối quỷ, bị lưới ma vây buộc khó ngày ra khỏi.
Vì thế Phật mới thương than rằng: “Chúng
sanh trong khắp kiếp luân hồi, nghiệp ác dễ nhiễm, dễ tạo. Duyên lành khó tu.
Thời gian đoạ xuông ba đường ác đạo thì lâu dài mà khó ra. Ngược lại còn sanh
lên cõi Trời, cõi người thì rất ít, thời gian lại ngắn. Chúng sanh ba cõi, lấy
ác đạo làm quê hương, vì thế thật đáng thương thay!” .
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét