CÂU CHUYỆN VỀ SAU CÁI CHẾT
Một người theo đạo Công giáo, gọi điện
thoại nói với HT Giác Hạnh, nói nhà con theo đạo Thiên Chúa ba đời, nhưng nhà
con đĩa giảng của Hoà thượng, nhà con có đủ. Không những con nghe mà còn sang
ra cho bạn bè con nghe nữa. Thưa thầy, con là con gái đầu của má con, không biết
tại sao, má con không thương con từ khi còn nhỏ đến lớn. Ba con mất sớm, má con
chia của cho hai em con, còn con má con không cho, mà má con còn chỉ mặt nói,
tao ghét cái mặt mầy, từ nhỏ đến lớn. Con nghe má con nói vậy con cũng không buồn,
vì con nghĩ con có đủ chân tay có thể tự làm lấy ăn. Một hôm má con đến nhà
con, kêu nói tao cho mầy 200 mét đất, vì ba mầy nói nếu không cho tài sản cho mầy,
ổng sẽ không để cái đầu tao yên, nên tao cho mầy 200 mét đất. Sau khi má con
cho 200 mét đất làm giấy tờ xong. Má con lại đến nhà con lại nói, Ba mầy nói, nếu
bà không ưa không thích con bà, tôi không để bà yên đâu, nó là con của tôi với
bà chứ không phải con riêng đâu. Má con nói con mời thầy cúng cho ba con lên trời
chứ ở đây bà sợ lắm ./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét