CHÉN TRÀ GIỮA GIAO TRANH
Chuyện kể rằng, có một vị Lạt ma du
hành qua các vùng đất, với năng lực thấu hiểu và cảm hoá, ngài làm an lạc chúng
sanh. Một hôm ngài đến một vùng đất nọ, cảm thấy khí tranh chấp nóng nực trong
không gian. Thì ra đang có hai thế lực để giành đất. Bên này, bên kia ẩn nấp giữa
các khe núi chờ dịp đánh nhau. Vị Lạt ma đến giữa đường phân ranh ngồi xuống mở
túi ra, soạn đồ nấu trà. Chiến sĩ ẩn nấp gần đó ngạc nhiên, ông thầy tu nầy, tự
nhiên đến ngồi giữa đường, rồi trãi đồ nhóm lò nấu trà như chốn không người.
Thủ lĩnh phe
nọ đến trước thầy hỏi: Thầy làm gì đây?
Tôi nấu trà,
trời lạnh mời anh uống một tách trà nhé!
-Thầy không
biết chúng tôi sắp đánh nhau với quân bên kia sao? Thầy nên đi khỏi đây.
Ô, không sao,
Tôi đang bị bệnh, cần uống chút trà.
-
Thầy bệnh gì?
- Bệnh của tôi rất truyền
nhiễm, anh đến gần khéo bị lây bệnh của tôi.
Vị tướng cảm thấy tâm của
mình dao động, có một nét gì đó rất an nhiên, rất đẹp ở đây. Ấm trà dần sôi, Thầy
rót ra hai tách bỏ vào chút bơ, chút bột trà màu nâu truyền thống của Tây Tạng,
đưa mời người đối diện như rất trân trọng và nói:
- Bịnh của tôi có thể lây
sang anh đó là bệnh từ bi nhân ái. Anh hãy uống chút trà giữa đường gặp nhau và
thấy lòng nhẹ ra.
Ngạc nhiên chưa, tất cả khí
lực chiến đấu của vị tướng nọ tang như khói, lòng bình an và trở về doanh trại
của mình, dẹp hết khí giới. Bên kia đợi không thấy bên này tấn công và họ cũng
rút quân lui về êm xếp. Vùng đất ấy tự nhiên thư giản, khí hậu an hoà, mọi người
trở về cuốc đất, trồng tỉa, nấu trà bơ bên dòng suối chim ca.
Với nội lực tinh tấn lòng từ
bi sâu thẳm của ngài Lạt ma, làm thay đổi cuộc diện, đó là sự cứu hộ lớn nhất đối
với chúng sanh, mà chư Đại Bồ tát đã độ sanh trong muôn một./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét