KHỔ NĂM ĐƯỜNG
CHÚNG SANH
Trong tam giới có 6 đường chúng sanh,
luôn luôn chịu khổ không lúc nào ra khỏi.
Trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều không thoát khỏi
khổ.
Tuy
sung sướng như cõi trời cũng không hết khổ. Khổ cõi trời là năm tướng suy xuất
hiện. Khổ cõi người là Sanh, già, bệnh chết. Khổ chúng sanh ở địa ngục là, núi
đao rừng kiếm hành hình. Khổ chúng sanh ở Ngạ quỷ là đói khát khống chế. Khổ
chúng sanh ở loài súc sanh là vào lò lửa, nước sôi, đem thân máu thịt làm thức
ăn cho kẻ khác. Các loại khổ ấy thật vô lượng vô biên không thể diễn tả hết được.
Với
lòng từ vô lượng của Phật, ngài đã trải qua 6 năm tu khổ hạnh tìm ra cho chúng
sanh lối thoát khổ. Sau khi giác ngộ thành Phật ngài nói ra nhiều phương pháp
tu tập. Tuy nhiều pháp môn nhưng không ngoài ba pháp Giới, Định, Tuệ. Giới giúp
cho hành giả kiềm chế tham, sân. Định giúp hành giả giữ tâm không tán loạn. Tuệ giúp hành giả chiếu phá vô minh, trí mở
tâm khai, đạt được Niết bàn giải thoát.
Nếu
không có phương pháp tu tập, thì chúng sanh cứ mãi như thế từ vô thuỷ đến nay,
chúng sanh âm thầm mặc nhận trước sức mạnh của nghiệp lực, không có một năng lực
nào giúp cho chúng ta ra khỏi ba cõi chức đắc Bồ đề. Giáo lý Phật dạy còn đây,
các phương pháp tu hành còn đó. Nhưng sự tu hành chúng ta còn yếu kém, nên
không chiến thắng được nghiệp lực, thiếu trí tuệ để khống chế vô minh, sự khổ
đau vẫn tiếp tục dài dài. Đức Thế Tôn
thương xót chúng sanh nói ra nhiều phương pháp tu tập, tuy nhiều nhưng bao gồm
trong ba môn học Giới, Định, Tuệ. Giới chiết phục tham. Định giúp tâm không loạn,
Huệ chiếu phá vô minh, tiêu trừ phiền não để hiển bày tánh chơn. Trong ba môn học
có đủ ba pháp tu Thiền quán, Thiền chỉ và Thiền lự, tức chỉ, quán và tịnh lự.
Ba phương pháp này đức Thế Tôn đã trải nghiệm tu tập và đã chiến thắng được nội
ma và ngoại ma, thiên ma và phiền não ma, để chứng đắc được bốn đức, Thường, Lạc,
Ngã, Tịnh.
Nay
chúng ta có nhiều duyên lành thực tập ba môn giới định huệ để hướng đến quả vị Thường, Lạc, ngã, Tịnh như Phật đã chứng đắc.
{—]–{
Trong tam giới có 6 đường chúng sanh,
luôn luôn chịu khổ không lúc nào ra khỏi.
Trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều không thoát khỏi
khổ.
Tuy
sung sướng như cõi trời cũng không hết khổ. Khổ cõi trời là năm tướng suy xuất
hiện. Khổ cõi người là Sanh, già, bệnh chết. Khổ chúng sanh ở địa ngục là, núi
đao rừng kiếm hành hình. Khổ chúng sanh ở Ngạ quỷ là đói khát khống chế. Khổ
chúng sanh ở loài súc sanh là vào lò lửa, nước sôi, đem thân máu thịt làm thức
ăn cho kẻ khác. Các loại khổ ấy thật vô lượng vô biên không thể diễn tả hết được.
Với
lòng từ vô lượng của Phật, ngài đã trải qua 6 năm tu khổ hạnh tìm ra cho chúng
sanh lối thoát khổ. Sau khi giác ngộ thành Phật ngài nói ra nhiều phương pháp
tu tập. Tuy nhiều pháp môn nhưng không ngoài ba pháp Giới, Định, Tuệ. Giới giúp
cho hành giả kiềm chế tham, sân. Định giúp hành giả giữ tâm không tán loạn. Tuệ giúp hành giả chiếu phá vô minh, trí mở
tâm khai, đạt được Niết bàn giải thoát.
Nếu
không có phương pháp tu tập, thì chúng sanh cứ mãi như thế từ vô thuỷ đến nay,
chúng sanh âm thầm mặc nhận trước sức mạnh của nghiệp lực, không có một năng lực
nào giúp cho chúng ta ra khỏi ba cõi chức đắc Bồ đề. Giáo lý Phật dạy còn đây,
các phương pháp tu hành còn đó. Nhưng sự tu hành chúng ta còn yếu kém, nên
không chiến thắng được nghiệp lực, thiếu trí tuệ để khống chế vô minh, sự khổ
đau vẫn tiếp tục dài dài. Đức Thế Tôn
thương xót chúng sanh nói ra nhiều phương pháp tu tập, tuy nhiều nhưng bao gồm
trong ba môn học Giới, Định, Tuệ. Giới chiết phục tham. Định giúp tâm không loạn,
Huệ chiếu phá vô minh, tiêu trừ phiền não để hiển bày tánh chơn. Trong ba môn học
có đủ ba pháp tu Thiền quán, Thiền chỉ và Thiền lự, tức chỉ, quán và tịnh lự.
Ba phương pháp này đức Thế Tôn đã trải nghiệm tu tập và đã chiến thắng được nội
ma và ngoại ma, thiên ma và phiền não ma, để chứng đắc được bốn đức, Thường, Lạc,
Ngã, Tịnh.
Nay
chúng ta có nhiều duyên lành thực tập ba môn giới định huệ để hướng đến quả vị Thường, Lạc, ngã, Tịnh như Phật đã chứng đắc.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét