TỈ PHẦN CHÚNG SANH TÌM
KIẾM VẬT THỰC
VỚI 5 CÁI KHỔ ĐỂ SINH
TỒN.
1. Vòng luân chuyển đầu tiên của Khổ: Cái khổ
mà hữu tình nếm trải trong lúc tìm kiếm vật thực nhằm mục đích duy trì mạng
sống cần phải được hiểu là nỗi khổ to lớn.
2. Vòng luân chuyển thứ
hai của Khổ: Có vô số mối hiểm nguy liên quan tới việc tìm kiếm đồ ăn, của cải
vật chất và sự giàu có. Ở cõi Diêm phù đề, chỉ trong một ngày thôi có cơ man
chúng sinh hữu tình sống trên đất liền sẽ phải bỏ mạng do những mối hiểm nguy
chúng gặp phải trong lúc tìm kiếm đồ ăn, của cải vật chất và sự giàu có.
3. Vòng luân chuyển thứ
ba của Khổ: Còn có ngọn lửa của tham, ngọn lửa của sân và ngọn lửa của si được
sản sinh ra bởi lòng tham không lúc nào ngơi nghỉ trong lúc tìm kiếm đồ ăn, của
cải vật chất và sự giàu có để sinh tồn của chúng sinh hữu tình. Dù đã nỗ lực
làm việc này việc kia với sự xuất hiện của ba ngọn lửa nói trên, chúng vẫn
không thể giành được những thứ chúng mong mỏi và thất bại này lại còn thổi bùng
lên ba ngọn lửa nói trên cùng với nỗi thống khổ. Nếu chúng sinh đạt được thứ mà
chúng vẫn mong mỏi cho cuộc sinh tồn, chúng liền ngay đó vun nhóm lên ba ngọn
lửa nói trên bằng cách cất trữ những đồ ăn và của cải vật chất chúng đã nhặt
nhạnh được bởi nỗi lo phải đánh mất chúng.
4. Vòng luân chuyển thứ
tư của Khổ: Trên đời, không có hành động sai trái nào đáng ghê tởm hơn việc
giết hại chúng sinh hữu tình để lấy thịt và duy trì mạng sống của mình. Trong
số các loài động vật sống trên bờ và dưới nước, số lượng các loài động vật
không ăn thịt các loài động vật khác hẳn phải rất nhỏ bé. Sẽ không có nổi một
phần mười triệu.
5. Vòng luân chuyển thứ
năm của Khổ: Vòng luân chuyển các ác nghiệp gây ra hàng ngày liên quan tới việc
tìm đồ ăn, ném chúng sinh hữu tình sống trên bờ, dưới nước và trên không vào
các ác thú (ND: hay các khổ cảnh).
Như vậy, trong vô số thái
dương hệ của vũ trụ, ta tìm thấy vô số hữu tình sống ở bốn khổ cảnh do ác
nghiệp chúng gây ra trong lúc tìm kiếm đồ ăn để sinh tồn.
(Trích Vật Thực Chú giải,
Ledi Sayadaw, Trịnh Thanh Tùng dịch.)
PHỤ ĐỀ: Nổi khổ lớn nhất
của các loài chúng sanh, là khổ về cái “ĂN”, không có ăn sẽ chết, không có ăn
sẽ khổ. Khổ về sự đau còn hy vọng mong
có ngày hết đau, hết bịnh, chứ khổ đói thì theo đuổi con người từ sinh ra cho
đến già chết. Sáng ăn trưa đói, trưa ăn
chiều đói. Vì thế khổ về “ĐÓI” là cái khổ lớn nhất mà loài chúng sanh có thân
hình thì phần đông đều khổ. Các loài chúng sanh thức ăn của chúng là sinh mạng,
là máu thịt của nhau, nên còn sống nổi sợ hãi lớn của chúng là sợ “Chết”. Con
lớn ăn con nhỏ, con mạnh ăn con yếu để sinh tồn, đó là sự oan oan tương báo khó
thoát của loài hữu tình chúng sanh. Vậy ăn chay là phương pháp giải trừ oan báo
sát sanh, để có cơ hội thoát khổ được
vui./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét