BA ĐIỀU GIỮ ĐƯỢC GIA
ĐÌNH HẠNH PHÚC
Một gia đình muốn phát
triển trở nên thịnh vượn, hạnh phúc hay không, không phải dựa trên tiền nhiều
hay ít, cũng không dựa trên kích cở một ngôi nhà. Dựa vào điều gì? Chính là dựa vào ba điều; Lời nói, Quá khứ và
người ngoài.
Trước tiên hãy nói về
lời nói. Lời nói là gì? Là những lời không may mắn, bạn hãy nghe trong gia đình
mình, hay chung quanh chúng ta trong miệng thường xuyên chúng ta nói: mệt chết
đi được, mệt quá đi được, bực chết đi được,
bận chết đi, nghèo chết đi, ngu chết đi, ngu quá đi v.v… Khi bạn nói có thể là lời nói thoán qua
để xả ress. Nhưng bạn có nhận thấy không… những lời nói ra thường hướng dẫn cuộc
sống chúng ta cũng theo hướng đó. Người xưa nói rất hay, lời nói là phẩm hạnh của
người quân tử, miệng của bạn chính là công tấc của gia đình bạn, nếu ngày nào bạn
nói mệt chết đi được, thì tinh thần sức lực của bạn sẽ thực sự tiêu tan, làm việc
thì cũng thiếu hứng thú. Bạn thường xuyên nói với con bạn, sao con ngốc thế! Dần dần chúng cảm thấy mình yếu đuối kém hèn, ngày càng e dè, tinh
thần nó không vươn lên được. Điều này không phải là mê tín, mà gọi là ám thị
tâm lý, cũng gọi là quy luật hấp dẫn, lời nói là một dạng năng lượng khi bạn
nói ra, chính là những đơn đặt hàng cho gia đình bạn. Hãy nhớ đến Hồng Lâu Mộng,
một câu nói đùa của bà Ngọc, nếu em chết đi anh sẽ đi tu, câu nói đó không ai để
ý, nhưng cuối cùng thì sao, diễn biến kết thúc một cái đáng buồn.
Nhân gian có câu “ cú
kêu ma ăn” nói chơi mà thành thiệt, hay
“thần khẩu buộc xác phàm”. Bởi vậy, nói cho vui, nó cho xả buồn, xả mệt, nhưng
lại thành thiệt.
Vì vậy, một gia đình
muốn phát triển, việc đầu tiên là kiểm soát lời nói, quét sạch những lời ta
thán, những lời tiêu cực, phủi sạch ra khỏi nhà. Thay vì như thế hãy nói tôi rất
khỏe mạnh, gia đình này càng tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay đủ rồi, ta nghĩ ngơi một
chút, nhớ rằng nói nhiều lời may mắn phúc khí mới đến, môi trường gia đình
thanh tịnh, năng lượng tích cực đầy đủ, cuộc sống tự nhiên tốt đẹp.
2- Trách quá khứ: Trách
quá khứ là không nên bám víu vào những người và chuyện cũ. Một câu nói rất hay,
cuộc sống là đi về phía trước, không phải sống với quá khứ. Nhưng nhiều gia
đình có một thói quen chết người, gọi là lật lại quá khứ, khi giận cải nhau có
thể lôi ra những chuyện từ 10 năm trước, hoặc 20 năm trước, mà là ngày xưa đâu
phải vì bạn, mà mẹ bạn đối xử với tôi như thế, trước bạn cũng nói như thế, bản
chất của việc lặp đi lặp lại quá khứ là gì. Bạn có một cuốn sổ ghi nhớ, chuyên
ghi nhớ những lỗi lầm người khác, bạn tưởng bạn đang lý luận công bằng nhưng thực
chất là đang tính toán quá khứ, là nơi để nói yêu thương, không phải là nơi để
lý luận. Một lần lặp lại quá khứ, là mỗi lần khắc thêm vết thương cũ, đẩy hai người cách xa nhau
hơn. Những gia đình càng sống càng tốt, đều có một kỷ năng là bỏ qua quá khứ.
Chuyện hôm nay giải quyết xong, trước khi đi ngủ hãy làm hòa, không nên lấy lỗi
lầm quá khứ để phạt người hiện tại, không để vết thương cũ che lấp tương lai.
Những gì đã qua, dù tốt hay xấu đều là chi phí đã mất. Nhìn vào gương chiếu hậu
mà lái xe, mãi mãi không thế đi xa được, buông bỏ quá khứ mới có thể nhẹ nhàng
tiến lên phía trước.
3- Người ngoài. Điều
này bí mật hơn, tổn hại lớn hơn, các bạn có để ý không, có nhiều mâu thuẩn
trong gia đình, không phải do bản thân tạo ra mà đều do người ngoài gây nên.
Người hàng xóm tốt bụng khuyên nhà bạn, ngày nào cũng đi giao tiếp xã hội nhất
định phải để ý kỷ nhé! Một lời nói sẳn sàng gây nghi ngờ trong lòng bạn, họ
hàng bên ngoại thở dài, bạn lấy chồng về nhà nầy thật thiệt thòi cho bạn quá, một
câu nói bâng quơ, bạn vất vã thế nầy để làm gì, ngay lập tức cảm thấy cuộc sống
không có mục tiêu. Người ngoài nói xong rồi thôi, họ không chịu một phần trách
nhiệm nào cuộc sống của bạn. Nhưng những lời nói đó giống như những hạt giống độc
nẩy mầm trong nhà bạn, phát triển thành nghi kỵ và oán hận. Người nói thị phi
là người không đáng tin cậy, một gia đình muốn thịnh vượn, yên ổn, nhất định phải
có sự cảnh giác biên giới rõ ràng. Điều này không có nghĩa là bạn phải cắt dứt
mối quan hệ thân thiện, mà là học cách chọn lựa, ai thích chuyện bé xé ra to,
hãy nên xa cách, hãy giảm bớt qua lại, ai thích buông chuyện đừng để họ dễ dàng
thường xuyên ghé nhà thăm. Điều này không phải trở mặt, mà là để bảo vệ, bạn cần
hiểu rõ rằng, người cuối cùng giữ gìn cuộc sống gia đình chỉ có vợ chồng bạn mà
thôi, gia đình nhỏ của bạn giữ gìn bạn,
giữ gìn của nhà chính là giữ gìn trái tim cả gia đình, đừng để những lời
bàn tán của người ngoài làm rối loạn cuộc
sống gia đình của bạn. Trời nói không tính, đất nói không tin, bạn nói mới
tính.
Vì vậy, đầu tiên là giữ
gìn lời nói đừng nói những lời không may mắn, hãy nói những lời tốt đẹp, đây gọi
là phúc nghiệp. Thứ hai, giữ gìn trái
tim, đừng lặp lại quá khứ, mọi việc chúng ta đều hướng về phía trước thì mới nhẹ
nhàng phát triển. Thứ ba, giữ gìn cửa nhà, đừng nghe lời người ngoài, hãy tin
tưởng người thân trong gia đình. Đây gọi là thiết lập quy tắc, mong rằng mỗi
gia đình tích lũy phúc khí trong cuộc sống gia đình, cùng nhau che chở trong
mưa gió, cuộc sống càng tốt đẹp hơn, càng bước đi vững chãi hảy để tình yêu và
sức khỏe, sự ấm áp được chuyền đời này sang đời khác, mãi mãi không ngừng.
PHỤ ĐỀ: Đề tài ba việc: Lời nói, quá khứ và người
ngoài. Bài sưu tầm trên có những ý hay nhưng chưa hoàn hảo, cần nên xét lại. Những
người thân trong gia đình mình, đâu gia đình nào cũng có những con người biết
bao dung, tha thứ. Có những người cố chấp, hay thị phi thì bản thân mình dù có
cố gắng đến đâu cũng như đỗ cát vào biển.
Lời nói, nên dùng ái
ngữ để trao đổi giao tiếp nhau thì đem lại sự bình an trong gia đình. Nhưng
trong gia đình có những người dùng ái ngữ với họ, có lúc thành công, lại có lúc
không thành công. Như con cái nuông chiều nhỏ nhẹ nó quá nó trở nên hư thân mất
nết, khó dạy. Nên ông bà ta có câu “ thương phải cho roi cho vọt, ghét cho ngọt
cho ngào” tức dùng tâm lý mạnh để trị những đứa cứng đầu. Trong đạo Phật có thuận
hạnh Bồ tát và nghịch hạnh Bồ Tát, tiêu biểu cho hai vị Hộ pháp và Tiêu diện, gọi
gọi là ông Thiện ông Ác.
Quá khứ đã qua, tuy
không còn nhưng cũng cần để rút ra cái kinh nghiệm để cho cuộc sống hiện tại và
ngày mai. Có câu “ôn cố tri tân” là vậy. Nếu nhớ lại quá khứ có thể làm lợi ích
cho hiện tại và ngày mai thì cũng nên truy niệm. Đứng trên mặt tu tập thì không
truy tìm quá khứ và tương lai. Nhưng trên công việc sinh hoạt làm ăn, nếu không
nhớ sự việc trong quá khứ thì khó mà thực hiện công việc ngày hôm nay và ngày
mai. Ví dụ như không nhớ những địa điểm cũ thì khi xe biết đâu đến chỗ... vì thế
câu nói nầy nằm trong tương đối.
Người ngoài, có người
tốt người xấu, chứ không phải ai cũng xấu. Cuộc sống là sự tương tác, chứ không
phải độc lập mà nên. Vậy những người ngoài là sự trợ duyên cho cuộc sống của
mình chứ không phải ai cũng xấu. Xấu tốt do mình không biết chọn lọc những điều
hay điều tốt thì áp dụng vào cuộc sống, những gì không phù hợp thì nên bỏ qua.
Đây là những, ý kiến
tương đối chứ không phải tuyệt đối, có câu rằng “không thầy, không bạn, đố mầy
làm nên”, vì thế cần phải xét lại ba điều trên./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét