Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2026

ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI HIỀN, NGƯỜI THIỆN RỒI THÌ CHÚNG TA CÒN KHỔ KHÔNG?

 

ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI HIỀN, NGƯỜI THIỆN RỒI

THÌ CHÚNG TA CÒN KHỔ KHÔNG?

Tất cả các tôn giáo đều dạy con người làm thiện bỏ ác, nhưng sau khi con người đã trở thành người hiền, người thiện rồi thì chúng ta còn khổ không?

 Có rất nhiều người hiền và người làm thiện nhưng họ vẫn khổ tâm.

Khổ là do tà kiến, thấy biết sai lầm về thực tại.

Khổ là do vô minh và tham ái.

Khổ là do chấp thủ và dính mắc dẫn đến sầu bi khổ ưu não.

Mục đích của Phật giáo là phát triển trí tuệ để thấy rõ sự thật của mọi sự vật hiện tượng là vô thường vô ngã và bất toại nguyện.

Giữ giới để không tạo nghiệp xấu

Hành thiền để giữ tâm an tĩnh và sáng suốt.

Học hỏi giáo pháp để có Chánh kiến và thực hành thiền vipassana để thấy rõ thực tại. (trí tuệ)

Đa số mọi người đi chùa bây giờ là để giải quyết vấn đề tâm lý, một số thì đi theo phong trào, một số thì đi tìm niềm vui, một số người thì đi tìm niềm tin để dựa dẫm tinh thần, một số người thì vì lo sợ mà đi, một số người thì đi cầu nguyện,  tất cả đều có giá trị; nhưng đó không phải là cốt tủy của Phật giáo và cũng không phải là mục đích của Phật giáo.

Cốt tủy của Phật giáo là Giới, Định, Tuệ, những người có duyên thực hành  được thiền vipassana là người có Phước là người có trí tuệ, chỉ có những người có trí tuệ có Phước họ mới thực hành được thiền vipassana.

Nếu chúng ta nói rằng; niệm Phật để sau khi chết có Phật tiếp dẫn về thế giới hạnh phúc điều đó chưa ai thấy.

Nếu chúng ta nói niệm Bồ tát để được cứu khổ cứu nạn cái đó cũng không  chắc.

Nếu nói tụng kinh  niệm Phật để được hết bệnh, cái đó cũng không chắc.

Những cái không chắc, không thật thì mọi người đều tin theo, còn lời dạy của đức Phật Thích Ca thì không ai chịu chứng nghiệm.

Hãy nhìn lại cuộc sống của chúng ta hôm nay xem như thế nào, các tôn giáo trên thế giới này có đáp ứng được những nhu cầu nguyện vọng của con người hay không ?  Hay là mọi khổ đau vẫn xảy ra hằng ngày cho toàn thể nhân loại.

Tất cả phải tuân theo quy luật nhân quả và nghiệp báo, ai còn Phước thì còn nhiều cơ hội, ai hết Phước thì mọi thứ phải xảy ra; chẳng có một thế lực nào có thể can thiệp, vì chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra.

Nhưng nếu ai học và thực hành lời dạy của Đức Phật Thích Ca thì chúng ta có thể hết khổ ngay bây giờ và ở đây. Cho nên mới nói giáo pháp là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy tự mình chứng nghiệm, hết khổ không phải là mọi thứ theo như ý của mình, hết khổ không phải là mình  tu theo Phật để được thứ này thứ khác, hết khổ là khi chúng ta  thấy ra sự thật, tâm ta không còn dính mắc vào  hạnh phúc hay đau khổ, vui hay buồn, sống hay chết, đến hay đi, khỏe hay bệnh, thương hay ghét, đẹp hay xấu, ngon hay dỡ, giàu hay nghèo .… đó mới chính là sự giải thoát trong Phật giáo trong cuộc sống này.

{]{

ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI HIỀN, NGƯỜI THIỆN RỒI THÌ CHÚNG TA CÒN KHỔ KHÔNG? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét