CẢM NIỆM VỀ MÙA PHẬT ĐẢN
Kính bạch chư tôn đức…
Kính thưa quý vị đạo hữu…
Hôm nay ngày 15/4 năm
Bính Ngọ hòa vui trong tuần Lễ đón mừng
Phật đản của toàn thế giới nói chung, của Phật giáo Việt Nam nói riêng. Thể theo tinh thần tổ chức lễ của Trung ương Giáo hội đề ra, Chùa ..... tổ
chức lễ Phật đản trong tinh thần hòa hợp và đạo tình trang nghiêm.
Chúng tôi thay lời ban
tổ chức lễ có đôi lời cảm niệm về ngày Đản sinh của Phật.
Kinh
thưa quý vị.:
Nhân mùa Phật Đản năm
2026 – PL.2570, lòng người con Phật lại bồi hồi tưởng nhớ đến Đức Phật Thích Ca
Mâu Ni – bậc Đạo Sư vĩ đại của nhân loại. Dù Ngài đã thị hiện Niết-bàn cách đây
hơn hai ngàn năm trăm bảy mươi năm, nhưng ánh sáng trí tuệ và tình thương của
Ngài vẫn còn soi sáng cho muôn người đến hôm nay.
Đức Phật đến với cuộc
đời không phải để ban phát phép màu, cũng không hứa hẹn cho con người một cuộc
sống không khổ đau. Ngài chỉ ra con đường để mỗi người tự chuyển hóa chính
mình. Từ một vị Thái tử sống trong nhung lụa, Ngài đã từ bỏ tất cả để đi tìm
chân lý cứu khổ cho chúng sanh. Hình ảnh ấy khiến chúng ta vô cùng xúc động và
kính phục. Giữa cuộc đời đầy tranh giành, hơn thua, Đức Phật đã chọn con đường
của từ bi, nhẫn nhục và yêu thương.
Ngày nay, dù xã hội
phát triển hiện đại hơn xưa rất nhiều, nhưng lòng người dường như vẫn còn nhiều
bất an. Con người dễ nóng giận hơn, dễ tổn thương hơn, và cũng dễ đánh mất nhau
hơn. Chính trong lúc ấy, lời dạy của Đức Phật lại càng trở nên quý giá. Chỉ một
câu dạy về nhân quả, về lòng hiếu thảo, về cách sống biết thương người… cũng đủ
làm cho tâm chúng ta lắng dịu lại giữa bao bộn bề của cuộc sống.
Mỗi mùa Phật Đản về,
nhìn hình ảnh Đức Phật đản sanh đứng trên tòa sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ
đất, chúng con cảm nhận được rằng: Giữa cõi đời này, điều cao quý nhất vẫn là
tâm thiện lành của con người. Đức Phật đã đi xa về hình tướng, nhưng Ngài chưa
bao giờ rời xa cuộc đời này. Ngài vẫn còn trong tiếng chuông chùa chiều vang vọng,
trong lời kinh nhẹ nhàng, trong nụ cười hiền của người biết sống bao dung, và
trong từng việc thiện nhỏ bé mà con người dành cho nhau.
Chúng con nghĩ rằng,
cách thiết thực nhất để kính mừng ngày Đức Phật đản sanh không chỉ là treo cờ,
kết hoa hay tham dự lễ hội, mà còn là biết sống tốt hơn mỗi ngày. Biết nhẫn nhịn
thêm một chút, biết yêu thương thêm một chút, biết bỏ đi một điều xấu trong tâm
mình — đó chính là cúng dường đẹp nhất lên Đức Thế Tôn.
Mùa Phật Đản năm nay,
chúng con thành kính cúi đầu tưởng niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với lòng biết
ơn sâu sắc. Nguyện học theo hạnh từ bi và trí tuệ của Ngài, để sống an lành
hơn, tử tế hơn, và mang niềm vui đến cho mọi người quanh mình.
Nhân mùa Phật Đản
thiêng liêng, chúng tôi xin thành kính
cúng dường Tam Bảo, đồng thời hồi hướng công đức đến toàn thể quý Phật tử xa gần luôn được thân tâm an lạc, gia đình hạnh
phúc, đạo tâm tăng trưởng, vững bước trên con đường tu nhân học Phật theo chánh pháp.
Nguyện ánh sáng từ bi
và trí tuệ của Đức Phật luôn soi sáng thế gian, đem lại hòa bình cho nhân loại,
an vui cho muôn loài.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét