MẶC
CẢM
Mặc cảm là gì? Mặc cảm thua người, mặc cảm hơn người, mặc cảm
không bằng người. Một trong ba cái đó, thế nào ai cũng có một cái. Mình ước mơ
hơn người hay sợ thua người và tìm cách ít nhất cũng bằng người. Chính vì cái
tâm lý đấu tranh này không bao giờ chúng ta có được bình yên. Mình không có
bình yên thì mình không biết mình là ai?
Có
chút tài năng, có chút nhan sắc, có thể làm cho mình hạnh phúc, nhưng nó không
thật sự lâu dài, không thật sự bình an, nó chỉ tạm thời. Chính cái tự do của một con người với tinh thần
vô chấp, vô ngã, không phân biệt, đua đòi, không tranh chấp mới thật sự là an lạc
và bình an.
—]–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét