VU LAN NHỚ ƠN CHA MẸ
Cha
mẹ thâm ân tợ đất trời
Nuôi con khó nhọc chẳng đầy vơi
Mở vòng tay lớn vì con trẻ
Dắt bước con đi giữa cuộc đời.
—]–
Kinh
Điềm Lành tối thượng Phật dạy :
Người
nào sống với tâm niệm biết ơn là một trong các điềm lành tối thượng để tiến bộ
trên con đường tâm linh.
Khi
Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ đề, Ngài bắt đầu kiết giới Bồ tát, tuyên thuyết
rằng: “ Hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng Tam bảo, Hiếu thuận là pháp chí đạo,
hiếu cũng gọi là giới”.
Đức Phật nói : “ Nếu
người nào biết ơn và đền ơn cho dù cách xa Ta ngàn dặm, nhưng Ta vẫn xem người
ấy như đứng gần bên Ta. Còn nếu như
người nào không biết ơn và đền ơn, cho dù người đó có đứng gần bên Ta nhưng Ta
vẫn xem họ cách xa Ta ngàn dặm.”
Trong Phạm Võng Giới
Kinh, nhất nhất đều dạy nên sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận . Lại nói “ Nếu là
đệ tử Phật hãy nên dùng tâm từ bi thực hiện chuyện phóng sanh vì hết thảy người
nam đều là cha ta, hết thảy người nữ đều là mẹ ta. Đời đời không lúc nào ta
chẳng được họ sanh ra. Do vậy, lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết chúng
sanh ăn thịt chính là giết cha mẹ ta”.
Có thể nói, đây là
phương cách báo hiếu mang đậm dấu ấn giác ngộ chân lý của đạo Phật và cũng là
biểu hiện sự sâu sắc rốt ráo về việc lo lắng đời sống tâm linh của cha mẹ, có
nghĩa là báo hiếu cha mẹ trong muôn kiếp về sau chứ không giới hạn trong đời
sống hiện tại.
Đức Phật dạy “ Cha
mẹ tại tiền như Phật tại thế” “ Tâm hiếu
là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”.
Người nào theo
thường pháp
Nuôi dưỡng mẹ và cha
Chính do công hạnh
này
Đối với cha, với mẹ
Nhờ vậy, bậc Hiền
Thánh
Trong đời này tán
thán
Sau khi chết được
sanh
Hưởng an lạc, chư
thiên.
Người con cần phải hướng dẫn cha mẹ đến quy y
Tam bảo, tu theo chánh đạo tin sâu nhân quả thoát khỏi mê tín, bỏ ác làm lành,
tăng tiến trên con đường giải thoát, đạt được an lạc hạnh phúc, ngay trong hiện
đời và về sau. Như thế mới gọi là chân chính báo hiếu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét