ĐEM MẮM GỞI CHÙA
KÝ ỨC VỀ THẦY (Thái
Văn Bảy- PD Quảng Chi)
Trận
lụt lịch sử ở Tam Kỳ nói riêng và các tỉnh miền Trung năm Giáp Thìn (1964) nói
chung, những ai đã chứng kiến đều cho là trận “đại hông thủy” trong vòng 100
năm mới có vào giữa thế kỷ trước.
Câu chuyện “Đem mắm gởi chùa” theo lời kể lại của dượng, chồng cô tôi là cụ Huỳnh
Thám (đã mất) người quy y với Thầy có pháp danh Nguyên Thạnh. Chuyện xảy ra vào
trận lụt năm Thìn với bà con xóm Mắm.
Xóm
Mắm ngày nay là các gia đình sinh sống dọc hai bên đường Huỳnh Thúc Kháng nối
dài đường Ngô Quyền và một phần trên đường Phan Đình Phùng, thuộc khối phố 1 và
2 Phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Sáu mươi năm đã qua, thời
cuộc đổi thay “Thương hải biến vi tang điền”.
Xóm
Mắm lúc bấy giờ là nơi trủng thấp, nhà ở sát mé bờ sông Bàn Thạch, một nhánh nhỏ
của sông Tam Kỳ.
Những
ngày đầu tháng 11 năm 1964, từng trận mưa lớn xối xả như trút, nước từ thượng
nguồn đổ về lên nhanh cả xóm đều bị ngập. Chùa Hòa An ở vị trí cao ráo, rộng rải
lại gần, nên bà con xóm Mắm đưa cả gia đình đến tránh lụt.
Hai
dãy hành lang của chùa và chánh điện đông đúc chật kín người. Ngoài một số đồ
dùng cần thiết mang theo, bà con dùng xe ba gát chở mắm vào gởi. Do không còn
chổ nào trống nên họ phải đưa lên chánh điện những canh nhựa chứa mắm cái, nước
mắm đựng trong các thùng thiếc.
Một
số canh và thùng đựng mắm đã cũ, lại phải vận chuyển gấp nên đã bị vỡ nắp đổ mắm
ra ngoài gây mùi hôi rất khó chịu, mấy chú trong chùa ngăn cản lại với lý do
làm ô uế nơi thờ Phật trang nghiêm. Lời qua tiếng lại, lúc đó Thầy ở ngoài đi
vào nhỏ nhẹ nói với mấy chú. “Các chú cứ việc cho họ để, nước rút họ chở về,
mình dọn rửa sạch sẽ có chi đâu”. Rồi Thầy lại nói tiếp “Tài sản, đời sống mưu
sinh hằng ngày của họ nhờ vào những thùng mắm này, mình làm khó với họ có ích lợi
gì”.
Tấm
lòng từ bi của Thầy thật cao cả, thể hiện hạnh Bồ tát theo tinh thần đạo Phật “Tùy
duyên mà bất biến, bất biến tùy duyên”. Chỉ một việc làm nhỏ của Thầy mà bà con
xóm Mắm mãi nhớ ơn Thầy. Năm 1990 Thầy viên tịch bà con xóm Mắm khóa cửa, cả
xóm đi đưa tiễn Thầy về cõi Phật trong đám tang không thiếu nhà nào.
Nhân dịp lễ Hoàn nguyện
(Khánh thành) chùa Hòa An xây dựng mới, kết hợp lễ húy kỵ lần thứ 29 ngày Thầy
viên tịch 20/08/2019 nhằm ngày 20/7 năm Kỷ Hợi. Tôi mạo muội viết mấy câu thơ
nói về hạnh nguyện Bồ tát đạo của Ngài.
Ngày húy kỵ Giác linh Thầy hoan hỷ
Ngôi Già lam mong ước đã viên thành
Đệ tử chúng con đê đầu đảnh lễ
Dâng lên Thầy lòng thành kính tri ân
Ngày hoàn nguyện mái chùa xưa nhớ mãi
Hình bóng Thầy trang trải rộng yêu
thương
Từ bi gieo khắp muôn phương
Ý tròn tâm nguyện, huệ hương độ đời
Hòa
An 15/12- Quý Mão – 25/1/2024
Phật
tử Thái Văn Bảy –PD Quảng Chi
Nhân
dịp cuối năm, tôi đến chùa Tam Bảo cúng dường Tất niên. Gặp được HT trụ trì,
cho biết tông môn Hòa An, huynh đệ sắp làm tập San kỷ yếu về Thầy. Được HT trụ
trì gợi ý, tôi xin đóng góp một bài. Tôi Thái Văn Bảy ĐT: 0569 437074.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét