THỈNH CHUÔNG
Chuông
là một pháp khí trong thiền môn, có ý nghĩa dùng để thức chúng. Chuông có nhiều
loại, lớn gọi đại hồng chung, vừa gọi tiểu hồng chung, chuông u minh, chuông
gia trì. Chuông dùng để đánh sớm khuya gọi là chuông U minh, với tính cách dùng
tiếng chuông để thức tỉnh hương hồn cõi âm, nên gọi chuông U minh. Chuông gia
trì dùng để đánh trong những lúc tụng kinh bái sám. Chuông thức chúng là chuông
dùng để đánh báo hiệu chúng biết đến giờ tụng kinh, thiền tập, ăn cơm, hay chấp
tác v.v.. tiếng chuông là một hiệu lệnh mọi người đều phải chấp hành tuân thủ
cho đúng giờ giấc.
Mỗi lần đánh đại hồng chung, hai bài kệ đầu được xướng lên là :
“Nguyện
thử chung thinh siêu pháp giới
Thiết
vi u ám tất giai văn,
Văn
trần thanh tịnh chứng viên thông
Nhứt
thiết chúng sanh thành chánh giác”.
Nghĩa
là Nguyện tiếng chuông này thấu cả pháp
giới
Xa xôi tối tăm trong núi Thiết vi
thảy đều nghe
Nghe tiếng chuông này rồi, trần cấu được thanh tịnh, chứng bực viên
thông.
Nguyện tất cả chúng sanh đều thành chánh giác.
Bài thứ hai :
“Văn chung thinh, phiền não khinh
Trí tuệ trưởng, Bồ đề sanh,
Ly địa ngục, xuất hỏa khanh
Nguyện thành Phật, độ chúng sanh”..
Nghĩa là : Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ
Trí
huệ lớn, Bồ đề sanh
Lìa địa ngục, ra khỏi hầm lửa
Nguyện thành Phật, độ chúng sanh.
Ý
nghĩa và ý nguyện của tâm nguyện người đánh chuông là cầu nguyện cho mọi chúng
sanh kẻ âm hay người dương, khi nghe chuông phiền não được tiêu trừ, trí tuệ
tăng trưởng, tâm Bồ đề phát sanh, rời địa ngục, ra khỏi hầm lửa, nguyện thành Phật sẽ độ chúng sanh.
Với
ý nghĩa như thế nên người đánh chuông, và người nghe chuông phải giữ tâm thanh tịnh, lắng lòng nghe chuông. Cả
hai kẻ đánh người nghe đều có lợi lạc, nếu không sẽ không có công đức mà phước
đức tổn giảm. Vì thế có câu kệ khuyên người nghe chuông nên biết lo sợ như vầy.
Nghe chuông ngọa bất khởi
Trí huệ tổn, Thiện thần sân,
Một hậu đọa xà thân….
Nghĩa
là : nghe chuông nằm không dậy
Phước đức trí huệ tổn giảm, Thiện thần không
vui
Sau khi chết đọa làm thân rắn ..
Vì thế mỗi khi nghe chuông phải thầm đọc bài
kệ do Hòa thượng Nhất Hạnh chế tác từ các ý nghĩa nghe chuông như sau:
Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gởi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẽo khỏi đau buồn.
Người
đánh chuông với tâm không chánh niệm, thì tiếng chuông vang lên người nghe cảm
thấy không yên. Trước khi đánh chuông và đang khi đánh chuông, phải đứng thật
yên lắng, hay ngồi thật yên lắng, tập trung tâm ý lại, theo dõi ba hơi thở ra
vào thật sâu, sau đó chấp tay vái, nắm dùi chuông lên, với ý thức rõ ràng, đưa
dùi chuông chạm nhẹ vào chuông để thức chuông… Sau đó đưa dùi chuông đánh nhẹ
vào chuông và chuông sẽ vang lên tiếng.
Rồi ta tập trung tâm ý để theo dõi tiếng
chuông ngân lên ngắn hay dài, âm phát ra thanh hay đục, tiếng ngân là tròn hay
chưa tròn. Thỉnh chuông là một công phu
tu tập, nếu ta thỉnh chuông với tâm như thế nào, thì tiếng chuông sẽ phản hồi
đúng như tâm ta vậy.
Ta thỉnh chuông với tâm vội vã, thì tiếng
chuông cũng vội vã như tâm ta vậy, ta thỉnh chuông với tâm đằm thắm, sâu lắng
thì tiếng chuông ngân lên cũng sâu lắng, đằm thắm như tâm ta vậy. Ta thỉnh
chuông với tâm nguyện rộng lớn, thì tiếng chuông ngân lên lan xa và rộng lớn
như tâm ta vậy, và ta thỉnh chuông với tâm ý thức trọn vẹn, thì tiếng chuông
ngân lên cũng trọn vẹn.
Nên mỗi lần đánh chuông là mỗi lần thực tập
tâm chánh niệm. Đánh chuông trong chánh niệm là một phương pháp tu tập, là công
phu tu tập là một trong các thời khóa tu
tập. Với tâm niệm tiếng chuông hướng đến kẻ âm người dương, kẻ còn khỏe mạnh kẻ
thác được siêu thăng. Âm dương hai cảnh thảy đều lợi lạc.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét