LỜI DẪN NHẬP
Tập
46 này được hình thành đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Nam Bắc đất nước được thống nhất 30 - 4 - 1975 và 30
– 4 - 2025, chấm dứt chiến tranh, để lại phe thắng thì vui mừng , phe thua thì
khổ đau sầu muộn. Phật dạy không có chiến thắng nào giá trị chân thật bằng tự
chiến thắng bản thân mình. “Thắng ngàn quân chưa gọi là thắng, tự chiến thắng
thói hư tật xấu của mình mới thực là chiến thắng”. Trong kinh Pháp cú có câu :
“Kẻ thắng thì vui mừng, kẻ thua thì sanh sầu khổ, không thắng, không thua, thì
yên ổn ngủ”.
Điểm lại 50 năm qua vui buồn lẫn lộn, được mất
hơn thua luôn diễn ra hằng ngày trong cuộc sống phàm trần. Năm mươi năm trong nội
bộ chính trị Việt Nam lại diễn ra công cuộc đổi mới cũng đem lại người ngồi lại
tại vị thì ít mà người rời ghế thì nhiều, chấm dứt một thời “bao cấp” kéo dài
50 năm. Người ngồi ghế thấp mà quyền lực hơn người ngồi ghế cao, người ít học
mà lại làm quan lớn nay được thay đổi. Tổng bí thư Tô Lâm lấy theo mô hình nước
Nhật 700 người dân nuôi một cán bộ, Việt Nam 10 người dân nuôi 01 cán bộ, đã
lãng phí ngân sách nhà nước không biết bao là kể, vì thế cải cách bộ máy hành
chính, xoá bỏ cơ quan cấp huyện, chỉ còn cấp phường, xã và tỉnh thôi. Một lần đổi
mới là một lần xáo trộn tâm lý và kinh tế không phải là ít.
Giáo
hội Phật giáo Việt Nam cũng theo đà phát triển đất nước cũng thay đổi từng
ngày, cũng có nhiều diễn biến chưa từng có, vui buồn lẫn lộn, chơn giả đua nhau
xuất hiện, tưởng chừng Phật giáo Việt Nam sẽ mất đà trên trường quốc tế. Nhưng
lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2569- dương lịch 2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam
đăng cai lễ Vesak lần thứ 4 rất thành công. Đặc biệt nhà nước Việt Nam đánh
công hàm qua nhà nước Ấn Độ xin thỉnh Xá Lợi Phật để cùng với lễ Phật đản Vesak
cho nhân dân Việt Nam chiêm bái. Không những nổi bậc việc tổ chức lễ Phật đản
Vesak thành công ngoạn mục, mà việc cung nghinh xá lợi Phật, người Phật tử nói
riêng và quần chúng nhân dân ba miền đất nước
nói chung, cũng phấn khởi hào hứng cùng nhau đi chiêm bái xá lợi. Chứng
tỏ sự tôn kính ngưỡng mộ của người dân Việt Nam đối với Đức Phật đã cách nay
2649 năm tính từ năm Phật đản sanh, mà lòng tôn kính vẫn dâng trào. Bất kể miền
ngược hay miền xuôi mọi người đều tranh nhau đi chiêm bái.
Dự tính
ban đầu Xá lợi tôn trí bốn điểm chính Chùa Thanh Tâm tại thành TP HCM , Núi Bà
Đen Tây Ninh, chùa Quán Sứ Hà Nội và chùa Tam Chúc Hà Nam, sau lại thấy nhu cầu
quần chúng Phật tử ba miền quá tha thiết, nên Giáo hội thương thuyết với nhà nước
đánh công điện xin gia hạn bổ sung thêm. Và được Ấn Độ đồng ý, thêm 05 địa điểm tôn trí Xá lợi Phật. Đó là
chùa Bái Đính, chùa Phúc Sơn, Cung Trúc Lâm Yên Tử, chùa Chuông và chùa Ngũ
Hành Sơn tức chùa Quán Thế Âm tại Đà Nẵng.
Lịch trình tôn trí Xá lợi Phật từ ngày 02/5 đến
ngày 21/5 sau gia hạn đến ngày 02/6 mới
thỉnh trở về Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên
trong lịch sử Xá lợi Phật được rước đến Việt Nam và được tôn trí 04 điểm chính
và 05 điểm phụ, tổng có 09 địa điểm trong ba miền Trung, Nam, Bắc.
Trong những
ngày tôn trí Xá lợi Phật tại chùa Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. Nhận thấy
người và xe cộ tấp nập đông như kiến, không thể tính đếm được. Thập phương thiện
nam tín nữ, người có đạo, người không đạo, từ các vùng phía Bắc như: Quảng
Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế cùng đến. Phía Nam như: Phú Yên, Bình Định, Quảng
Ngãi, và vùng cao nguyên Lâm Đồng Đà Lạt, như
Bảo Lộc, Đaklak, Gia lai, Kontum
cùng đến. Quảng Nam từ vùng núi đến vùng đồng bằng và vùng biển, ai ai cũng náo
nức đêm ngày đi chiêm bái. Số người đông ngộp thở, lực lượng công an các đơn vị
phải điều tiết giao thông trật tự, bảo vệ
rất là vất vã.
Tuy vậy, mọi
người đều hoan hỷ, không chút phiền hà của các anh công an và các đoàn hỗ trợ
cho việc tôn trí Xá lợi. Phải nói không phải lễ hội mà trở thành lễ hội, không
có ca nhạc, đờn sáo biểu diễn mà mọi người
đi và về hân hoan phấn khởi. Có thể nói “sức hút” từ lực của Phật không thể nghĩ bàn.
Phật tử
Phan Huy Thông pháp danh Quảng Hành người Tam Thái Phú Ninh có cảm tác mấy bài
thơ như sau:
CUNG NGHINH XÁ LỢI
Trời Đà Nẵng mây màu ngũ sắc
Ngũ Hành Sơn… lồng lộng hương thiền
Những đường phố ngàn đôi chân bước
Rước Kim thân Xá lợi Thế Tôn,
Niềm hân hoan, trên những nét mặt mọi người
Chấp tay cung kính… cúi đầu vái lạy
Xá lợi Phật trên đời chỉ có một
Toả hào quang sáng đẹp đời vui.
Phan Huy Thông 01/6/2025
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét