LÀM SAO HẾT KHỔ?
Có anh thanh niên đến hỏi vị sư, đời con quá khổ sư ơi! Sư giúp
cho con làm thế nào hết khổ được không ạ! Vị sư hỏi anh khổ thế nào? Anh kia
nói, nếu bước tới cũng chết, thối lui cũng chết, đứng lại cũng chết, con phải
làm thế nào đây?
Vị
sư không trả lời và cũng không giải thích, vị sư đun nước pha trà mời anh uống.
Vị sư bảo anh cầm cái ly sư pha trà vào ly anh đang cầm, nước trà nóng đầy ly
mà sư cũng rốt cho đầy. Nóng quá tay phỏng và buông ly xuống đất nước đỗ ly bể,
tay anh bị phỏng. Và có một cô gái đến cũng nhờ sư giúp giải quyết một việc
trương tự như vậy. Vị sư cũng làm thao tác mời uống trà như anh kia. Nước trà
nóng đầy ly, cô ta thay đổi ly tay này qua tay khác, đến lúc ly giảm nhiệt cô
ta uống được ly trà một cách an toàn.
Qua hai tình huống trên, rút ra một
kinh nghiệm để sống. Tiến lên cũng chết, thối lui cũng chết, đứng lại cũng chết,
tấn thối lưỡng nan, phần nhiều cho rằng thà tiến lên cũng chết còn vinh quang
hơn là đứng lại chết hay thối lui. Nhưng không phải không có lối thoát, đó là
bèn cách rẻ qua hai bên để đi thì thoát được sự bế tắt trong cuộc đời. Nếu ta cố
chấp một chiều thì ta không thể tồn tại là vậy./.
—]–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét