QUAN NIỆM VỀ NỔI KHỔ
Có bốn vị Tỳ kheo bàn luận với nhau về nguồn gốc sinh ra
cái khổ ở đời. Vị thứ nhất, nói khổ do sự dâm dục là nguồn gốc gây ra nỗi khổ
cho kiếp người. Vị thứ hai nói : Do đói
khát mới làm cho con người khổ. Vị thứ
ba nói : do lòng sân hận là động cơ làm rối loạn thân tâm, nên con người khổ. Vị
thứ tư nói : Do sự sợ hãi làm cho con người lo âu khổ sở. Bốn vị cùng nhau
tranh luận đúng sai, Phật vừa đi qua nghe được, Phật nói rằng: Như thế các thầy
chưa thấu rõ được nguồn gốc của các khổ, chính cái thân mới là nguồn gốc của
các thứ khổ, là nguyên nhân của mọi điều hoạn nạn trong đời. Vì vậy, các thầy
hãy tinh tấn tu tập, cầu chứng quả vô sanh, tịch diệt mới thật là an vui hết khổ.
Chủ đích của người tu theo đạo Phật là để đạt đến giác ngộ chứ không phải là cầu
sự sống lâu. Nên đạo Phật không bao giờ lưu tâm đến sự sống lâu, mà chỉ lấy trí
tuệ làm sự nghiệp./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét