ĐI CHÙA MÀ KHÔNG ĂN CHAY ĐƯỢC LÀM SAO ?
Có một vị cư sĩ nữ, đến chùa gặp một vị Tăng. Vị cư sĩ nữ hỏi
vị thầy . Bạch thầy : con cũng hay đi chùa, mà con ăn chay không được, cứ thèm
ăn mặn, thầy giúp con với .
Vị thầy hỏi vị cư sĩ rằng :
Nếu con ra sức làm lụng vất vã cả đời dành dụm giữ được một số tiền lớn,
rồi con bị một người lừa lấy hết số tiền lớn đi trốn đi mất biệt. Một ngày nọ con biết được chỗ ở của người lừa
đảo ấy, con có bỏ qua số tiền người đó lừa con không ?
Vị nữ cư sĩ đáp : bạch thầy, đồng tiền lớn cả đời vất vã
làm lụng của con dành dụm, con đâu bỏ qua được thầy .
Vị thầy hỏi : vậy con dự tính xử lý thế nào ?
Vị cư sĩ thiệt tình đáp : Con đến nhà đòi lại chứ !
Vị thầy hỏi tếp, kẻ
đó tiêu hết tiền rồi không đòi lại được thì con làm sao ?
Vị cư sĩ đáp : con kêu công an hay nhờ chính quyền can thiệp
cho con.
Vị thầy cười : cũng như vậy đó, trong một ngày không xa,
các con vật đáng thương phải phục vụ con, chúng sẽ quyết một lòng đòi lại món nợ
cũ, như chính con đã hành xử với chúng. Với tên lừa đảo, vậy con nghỉ sao ?
Vị cư sĩ ấp úng không trả lời được ….
Vị thầy nói : “ vay trả rồi lại trả vay, nặng nề lắm, phải
không con ? ”
Vị cư sĩ gật đầu. Vị thầy nói : Bây giờ buông xuống được chưa con ?. Vị cư sĩ
nữ gật đầu, cúi lạy vị thầy ba lạy rồi ra về.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét