HỘ NIỆM LÀ GÌ - TẠI SAO PHẢI HỘ NIỆM
a/
Hộ niệm là gì ? . Hộ là trợ giúp- Niệm là niệm giúp cho người khác.
b/
Tại sao phải hộ niệm ?. Hộ niệm với các
lý do sau đây :
Người gần chết các điều không tốt xảy ra với
họ, gọi là cận tử nghiệp cho nên cần phải hộ niệm, gồm có các hiện tướng như
sau :
1/
Người sắp chết không đủ lòng tin.
2/
Nghiệp chướng quá nhiều
3/
Trí tuệ quá kém ( nghiệp dày phước mỏng )
4/
Phước đức quá ít
5/
Tâm trí mê mờ
6/
Oan gia trái chủ nhiều đời theo đòi
7/
Lo sợ giữa cái sống và cái chết
8/
Bịnh hoạn dày vò thân tâm
9/
Do duyên, do cảnh không mở miệng ra được ( á khẩu không nói nên lời ) hoặc áy
náy tội lỗi quá nhiều v.v...
10/
Giằng co giữa cái sống và cái chết ( không chấp nhận cái chết )
11/ Quyến thuộc, tài sản, sự nghiệp không nở rời
bỏ
12/
Sự nghiệp chưa xong, ước nguyện chưa tròn, lời hứa chưa trả v.v.
Do các duyên như trên nên lúc người gần
chết cần phải hộ niệm, để cho họ chuyên tâm vào câu Phật hiệu mà không để tâm
tán loạn.
Câu niệm Phật lúc này có năng lực xóa tan
những mê mờ trong tâm họ, nhờ vậy họ có đủ nghị lực vượt qua những chướng ngại
lúc ra đi khỏi cuộc đời.
Người đi hộ niệm phải có tâm chí thành. Vì
đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng tâm tương linh. Hộ niệm cho người khác cũng chính là hộ niệm
cho mình. Hộ niệm không phải gần chết mới hộ niệm, mà ngay khi còn sống, còn mạnh
khỏe niệm Phật chính là hộ niệm rồi.
Lúc hộ niệm câu Phật hiệu sẽ làm tan biến
những mê mờ trong tâm trí, tạo nên sự vững tâm không lo không sợ không luyến tiếc
để thong thả lúc ra đi. Trợ niệm như chiếc xe đang lên dốc tự mình không đủ sức
vượt dốc, cần có nhiều lực đẩy , xe sẽ lên dốc dễ dàng, không sợ tụt lại phía
dưới dốc hay ngã qua hố thẳm đang chờ.
Thế nào lào oan gia trái chủ ?
Oan gia là : Đời này hay nhiều đời trước đã từng
giết mạng người khác hay chúng sanh, do cướp đoạt mạng sống chúng sanh nên nay
có cơ hội họ đến đòi mạng, nên gọi là oan gia.
Trái chủ là :
Đời nay hay nhiều đời trước đã từng lường gạt của cải người ta, cướp đoạt của cải
người ta, khiến người ta phải tan gia bại sản, nay có cơ hội họ đến đòi nợ.
Hình thức đòi nợ có nhiều cách lúc còn sống, tạo mọi chướng nạn làm cho mình
hao tài tốn của, cũng như lúc gần chết,
khiến người ra đi không thanh thảng, có những trạng thái lo sợ hoảng loạn v.v
trước khi chết…
Những trường hợp oan gia trái chủ như vậy, phương
pháp hộ niệm rất cần thiết đối với người trước khi chết. Điều cần nhất lúc đó
là phải nhất tâm niệm Phật, cầu sám hối, phóng
sanh, bố thí để hóa giải những oan gia trái chủ là điều cần thiết.
Không phải lúc nào cũng có duyên gặp
nhau, không phải lúc nào cũng có duyên cùng chia xẻ những điều hay lẽ phải
trong cuộc sống.
Vì thế : Đừng buông tay khi việc quá
khó, đừng bất mãn khi gặp việc không vừa lòng,
đừng tự mãn khi mọi việc êm xuôi, đừng chán nản khi mọi việc khó khăn. Đừng
lơ là khi mọi việc hanh thông, đừng tự hào khi mọi việc tốt đẹp. Đời giả tạm vô thường nên quán sát như vậy. Đời
sống mong manh, thời gian còn lại không bao nhiêu, già bịnh chết là điều không
tránh khỏi, vì thế nên phải cần cố gắng hơn nữa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét